MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Arsenal: Vượt vũ môn, tiến đến ngai vàng

    20:40 Thứ năm 06/08/2015

    Arsenal bây giờ biết khi nào cần đá đẹp, khi nào cần bảo vệ thành quả. Đó mới là một đội bóng chiến đấu để dành những danh hiệu.

    (BongDa.com.vn) – Đội bóng này đã chơi đẹp, chơi cống hiến suốt những chặng đường dài của cả thập kỉ qua. Nhưng thời thế không như mơ. Chơi đẹp là chưa đủ để dành danh hiệu. Để chiến thắng cuối cùng, nhiều khi phải xen lẫn thực dụng. Arsenal bây giờ biết khi nào cần đá đẹp, khi nào cần bảo vệ thành quả. Đó mới là một đội bóng chiến đấu để dành những danh hiệu.

    Arsenal: Vượt vũ môn, tiến đến ngai vàng
    Đã qua rồi cái thời Arsenal của Arsene Wenger luôn – luôn – tấn – công dù đối thủ có là ai đi nữa. Bây giờ, Arsenal có thể làm mọi cách để tìm kiếm chiến thắng cho mình.

    Khi 13 lần đối đầu trước đó với Jose Mourinho, Wenger đã không một lần được nở nụ cười, các cổ động viên Pháo thủ đã mường tượng về lần thứ 14 không được như ý. Nhưng bỏ lại sau lưng con số 13 mà người phương Tây chẳng mấy yêu thích, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, Wenger đã biết nở nụ cười trước Mourinho.

    “Theo ý kiến của tôi, Arsenal đã chơi phòng ngự rất tốt. Họ đã thay đổi triết lí thi đấu ở giờ nghỉ giải lao, thay đổi thái độ của mình. Trong hiệp 2, họ có 9 cầu thủ trước vòng cấm địa. Arsenal chỉ ghi 1 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Do vậy, họ xứng đáng dành chiến thắng.” – Lời của Mourinho.

    Nếu một chuyên gia về phòng ngự như Mourinho đã phải lên tiếng nói như vậy, thì quả thật Arsenal cũng… không phải dạng vừa.

    Arsenal không chọn cách tiếp cận trận đấu mà họ vẫn thường làm, là ào lên tấn công ngay từ đầu. Họ đá chậm rãi phía dưới, và sử dụng nhiều những đường bóng nhanh lên phía trên dành cho Theo Walcott, Alexis Sanchez hay Mesut Oezil. Nhất là khi đã có được bàn thắng, Arsenal lại càng chủ động chơi phòng ngự.

    Tất nhiên không phải là kiểu phòng thủ một cách tiêu cực, mà là thủ một cách có tính toán. Một lớp tường dày đặc trước khung thành Petr Cech được dựng lên. Hàng công của Chelsea vốn đã không có được sức mạnh như thường lệ do sự vắng mặt của Diego Costa, giờ lại phải đối đầu với “9 cầu thủ trước vòng cấm địa” (theo lời Mourinho), thì quả là khó khăn cho họ.

    Khi được bàn thắng trước, lùi về phần sân nhà phòng ngự bảo toàn tỉ số. Đó là cái cách mà Wenger dành chiến thắng lần đầu trước Mourinho. Và người ta chợt nhận ra rằng, cách này có phần nào đó… na ná với cách Mourinho đánh bại Wenger trước đây.

    Arsenal: Vượt vũ môn, tiến đến ngai vàng
    Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Nếu những ai thường xuyên theo dõi Arsenal, họ đã nhận ra thay đổi này từ mùa bóng năm ngoái. Trước Manchester City, Man United, Liverpool hay kể cả Chelsea cũng vậy, Arsenal không chủ động dồn lên như trước nữa.

    Thay vào đó, đội bóng này chơi đầy tính toán. Kiểm soát bóng vốn là thế mạnh của họ, nhưng Arsenal cũng chẳng cần phát huy thế mạnh đó làm gì. Có thời điểm họ để cho đối thủ kiểm soát bóng, và Arsenal chỉ quan tâm rằng họ có chiến thắng hay không mà thôi.

    Đây là tín hiệu đáng mừng đối với những cổ động viên của Arsenal. Bởi nếu cứ ngây thơ mãi, sẽ chẳng có danh hiệu nào tìm đến Arsenal cả.Cuối cùng thì kết quả dành được mới là điều người ta hướng đến. Nếu đội bóng của Wenger chấp nhận chơi toan tính, Arsenal sẽ là một đối thủ nguy hiểm đối với bất cứ ông lớn nào.

    Hồ Ngọc Thùy - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...