Có một giai thoại thế này về Heung Min Son ngày mới đến sân White Hart Lane: Tiền đạo người Hàn Quốc không được mua bất kỳ một chiếc xe màu đỏ nào, do điều khoản “chống Arsenal” mà ban lãnh đạo Tottenham cài vào hợp đồng của mình.
Tottenham, khi đó, đã chiêu mộ được tiền đạo trẻ triển vọng Heung Min Son từ Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 21,9 triệu bảng (30 triệu euro). Nhưng điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi biết trong hợp đồng của Heung Min Son có điều khoản “chống Arsenal”.
Son - với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, khi đó chia sẻ với tờ báo của Hàn Quốc JoongAng Ilbo rằng: “Các quan chức của Tottenham yêu cầu tôi không được mua chiếc xe hơi có màu đỏ (giống màu áo của Arsenal)”. Nhiều người ở CLB còn bông đùa rằng anh có lẽ cũng không nên mặc áo màu đỏ truyền thống của đội tuyển Hàn Quốc ở London, nếu không sẽ gây ra những rắc rối.
Nói như vậy để thấy rằng, sự thù ghét giữa hai đội bóng Bắc London đến tận xương tủy. Và mỗi khi một trận derby Bắc London diễn ra, câu hỏi luôn là: Bắc London màu gì?
Bây giờ, nó có vẻ là màu trắng, thứ Heung Min Son chắc là ưa thích. Spurs đang sở hữu một phong độ ấn tượng, và họ không còn là một đội bóng ở dạng "tiềm năng" nữa. Nói như nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson của Anh, thì khoảng cách giữa đại gia mới nổi Tottenham và đại gia sa sút Arsenal đang ngày một lớn.
Trong khi Tottenham chơi ngày một hay với cách làm bóng đá tuyệt vời của họ, Arsenal liên tục sa sút, với sự già cỗi của HLV Arsene Wenger - tương phản với HLV Pochettino bên phía đối diện.
Không chỉ là khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, mà còn là khoảng cách vời vợi trong cách làm bóng đá của hai CLB. Spurs - dù đã xây sân mới và nhận không ít lời cảnh báo lẫn dè bỉu từ chính Arsenal, vẫn chi tiêu cho những sự cần thiết nâng cấp đội hình, trái ngược với sự keo kiệt của ông chủ người Mỹ Stan Kroenke bên phía Arsenal.
Daniel Levy thật sự là người hùng của các CĐV Tottenham. Người xây dựng, đầu tư, và quản lý CLB với tất cả sự nhiệt huyết, khôn ngoan, lọc lõi và hiển nhiên, là sự tâm huyết và mong muốn nhìn thấy thành công trên sân cỏ.
Trước trận đấu, Wenger vẫn nói cứng. Arsenal không nên, và không được phép sợ hãi. Arsenal của ông đã thống trị Bắc London được 20 năm. Bắc London đã nhuốm một màu đỏ trong suốt 20 năm. Nhưng bây giờ, Bắc London không còn màu đỏ.
Xem mối thù sâu nặng giữa hai CLB Arsenal vs Tottenham: