MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Arsenal và Man Utd đại chiến vì "lá chắn thép" Atletico, Emery ra giá kỉ lục cho sao trẻ Ligue I

    18:15 Thứ hai 27/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong nỗ lực để nâng cấp hàng tiền vệ, Arsenal và Man Utd đang nhắm đến cầu thủ Thomas Partey của Atletico Madrid.

    Thomas Partey từ lâu đã trở thành món hàng hot của các đại gia ở châu Âu. Người đại diện của Partey - Daniel Jimenez cho biết thân chủ của anh sẵn sàng ra đi ở mùa giải này. 

    Arsenal và Man Utd đại chiến vì

     Partey liệu có chuyển đến Anh thi đấu ở mùa sau?

    Ông nói trên Passione: "Tôi có thể khẳng định điều này. Tôi chưa từng nói chuyện (chuyển nhượng) với bất kì đội bóng nào. 50 triệu euro là mức giải phóng hợp đồng hiện tại. Đây là mức giá khá rẻ cho một cầu thủ tài năng như Partey."

    "Chúng ta phải đợi mùa giải này kết thúc và chờ xem. Có một số thông tin tiết lộ rằng, một vài CLB ở nước Anh muốn có Partey. Anh ấy là người chơi nhiều nhất ở mùa này cho Atletico với tư cách một tiền vệ phòng ngự. Điều đó khẳng định anh vẫn hạnh phúc tại đây," Jimenez cho biết thêm. 

    Được biết, Man Utd và Arsenal đang theo dõi sát sao thương vụ này. Cả hai đội bóng đang thiếu một mẫu tiền vệ đánh chặn năng nổ như Partey. 

    Ở mùa giải vừa qua, bất chấp việc phải tham gia nhiều vào công việc phòng ngự, tuyển thủ Ghana vẫn có được 3 bàn và 4 kiến tạo tại La Liga. Tỉ lệ chuyền bóng thành công của tiền vệ 25 tuổi cũng ở mức ổn - 83,8%. Việc người đại diện lên tiếng vào thời điểm này chứng tỏ Partey đang muốn chuyển sang một đội bóng tham vọng hơn Atletico thời điểm hiện tại. 

    Arsenal và Man Utd đại chiến vì

     Nếu thành công đây sẽ là thương vụ kỉ lục của Arsenal cho một cầu thủ 18 tuổi. 

    Trong một diễn biến khác, Unai Emery đang tích cực săn lùng những "viên ngọc quý" ở giải Ligue I. Nếu cách đây không lâu, Arsenal đã hỏi mua tiền vệ Nicolas Pepe của Lille thì mới nhất, Arsenal đã có cuộc nói chuyện với CLB Saint-Etienne về trường hợp của William Saliba. Le 10 Sport tiết lộ Arsenal đang muốn có sự phục vụ của trung vệ 18 tuổi này khi chồng lên bàn đàm phán 26 triệu bảng. 

    Dù mới ở độ tuổi "măng non" nhưng Saliba đã góp công không nhỏ vào mùa giải đại thành công của đội nhà. Saint-Etienne được dự cúp châu Âu mùa tới trong khi Saliba có 13 lần ra chính thức. 2 lần tắc bóng và 1,8 cú tắc bóng/trận là những thông số không tồi với một trung vệ mới chỉ 18 tuổi. 

    Tin rằng, với chiều cao 1m92 của mình, Saliba sẽ giúp Emery giải được bài toán không chiến của Pháo thủ tồn tại suốt mùa giải qua. Ngoài Arsenal, Man Utd hay Benfica cũng là những đội bóng muốn sở hữu Saliba. 

    Những pha bóng hay của Thomas Partey:

    Ngọa Long | 17:34 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...