1. Trước “Edge of Tomorrow”, Hollywood từng có một bộ phim với ý tưởng tương tự. Đó là “Groundhog Day”, tác phẩm kinh điển về “Ngày Chuột Chũi” của nước Mỹ.
Bạn sẽ làm gì nếu cứ phải sống đúng một ngày với những chi tiết được lập đi lập lại? Phil Conors, một tay phóng viên ích kỷ và kiêu ngạo, bỗng dưng phải rơi vào hoàn cảnh như thế.
Phil Conors căm ghét cái ngày “Groundhog Day”, ghét cái thị trấn Punxsutawney đến điên đảo. Nhưng anh phải sống chung với nó. Mỗi sáng thức dậy, Conors lại thấy cái ngày Groundhog đó hiện ra, đầy ám ảnh.
Và nếu người ta đã từng coi siêu phẩm của Tom Crusie là một “Groundhog Day” phiên bản hành động. Thì những gì xảy ra tại Arsenal sẽ là một “Cuộc chiến luân hồi” phiên bản bóng đá.
Heraclitus – một triết gia người Hy Lạp từng nói thế này: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Với hàm ý mọi việc trên đời luôn luôn biến đổi, không bao giờ lập lại.
2. Và nếu so sánh một cách hình ảnh và trừu tượng như thế, có lẽ ngay đến chính Herclitus cũng phải lắc đầu ngao ngán, khi chứng kiến kết quả của Arsenal qua nhiều năm. Watford đúng là một đối thủ khó chịu ở mùa giải năm nay, nhưng cái cách Arsenal để họ lội ngược dòng trong trận đấu đêm qua mới thật đáng nói.
Arsenal kiểm soát thế trận, có bàn dẫn trước, chơi hay hơn, tạo hàng loạt cơ hội, và thua thảm phút cuối. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là những thứ đã tồn tại liên tục ở Arsenal trong suốt nhiều năm qua.
Nó nói lên rằng Wenger vẫn sẽ tiếp tục làm theo cách của riêng mình. Cho dù cái trending #Wengerout đang là thứ thường xuyên được các fan Arsenal sử dụng nhất vào thời điểm hiện tại.
Trong suốt hơn 20 năm tại vị của Wenger tại Arsenal, người ta không còn biết đâu là thời điểm tồi tệ nhất. Không chỉ vì Arsenal đang có thành tích vô cùng tệ hại, mà còn vì các fan Arsenal đã quá chán ngán với phong cách làm việc của vị HLV người Pháp.
Những sai lầm được lập đi lập lại từ ngày này qua ngày khác, một cách có hệ thống, và hình như là Wenger không thèm đếm xỉa đến nó.
3. “Hóa ra chả có gì thay đổi trên sân tập cả. Họ làm chính xác những gì chúng tôi đã làm cách đây 10 năm”. - Ray Parlour đã từng nói như thế khi được quay lại London Colney vài năm trước. Tiết lộ của huyền thoại Arsenal có làm người ta ngạc nhiên tí nào không. Có mà không.
Wenger bảo thủ như thế nào thì chắc ai cũng biết. Nhưng việc duy trì một phương pháp tập luyện giống y hệt nhau trong suốt một quãng thời gian dài, khi mà diện mạo bóng đá thế giới đã thay đổi một cách chóng mặt, luôn là thứ gây khó hiểu cho rất nhiều người. Người Arsenal rõ ràng là đang mắc kẹt vào một cái “Groundhog Day” do chính vị huấn luyện viên huyền thoại của họ tạo nên.
Trong chương trình bình luận nổi tiếng Match of the day trên BBC, Alan Shearer và Lineker nói rằng Arsenal sẽ không bao giờ có thể vô địch Premier League nếu họ vẫn chơi như hiện tại.
Martin Keown thì nhẹ nhàng hơn, bảo rằng Arsenal vẫn có thể vô địch, nếu Wenger mua thêm các cầu tủ đẳng cấp. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Nhiều năm qua, Wenger vẫn đã luôn làm theo cách của riêng mình.
Kết thúc “Groundhod Day”, Phil Conors trở thành người tốt hơn, chinh phục được Rita, và thoát ra khỏi cái ngày chuột chũi đầy đáng ghét. Kết thúc “Edge of Tomorrow”, Bill Cage không được may mắn như thế. Anh mất Rita (hay chưa?!), nhưng hình như là cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc.
Cái kết nào cho những người Arsenal? Của Phil Conors hay Bill Cage? Không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu tư duy “của một ai đó” không thay đổi, những người yêu mến Arsenal sẽ còn phải chịu đựng. Hợp đồng mà Wenger vừa ký Hè rồi có giá trị tới hai năm.