MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Arsenal: Khi Giroud ngưng tiếng súng

    08:58 Thứ hai 09/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Arsene Wenger đã tin tưởng Giroud. Nhưng để đáp lại hôm nay Giroud đã sút bay “hai điểm” của “Pháo thủ” trong trận derby London tối qua.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy, trận derby rực lửa của thủ đô London giữa Arsenal và Tottenham đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Một điểm giành được trong trận đấu này có thể tạm làm hài lòng hai huấn luyện viên. Song, nếu nhìn vào cục diện trận đấu, đội chủ nhà Arsenal đáng lí ra đã có thể làm tốt hơn, nếu các cầu thủ tấn công của họ mà cụ thể là tiền đạo Giroud chỉnh chu hơn ở những tình huống quyết định.

    Arsenal: Khi Giroud ngưng tiếng súng
    Giroud bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận derby London tối qua. Ảnh: Internet.
    C
    ó thể thấy, Arsenal bước vào trận đấu này với sự chuẩn bị không được tốt về mọi mặt. Họ tiếp Tottenham trong bối cảnh vừa bị “Hùm xám” Bayern Munich vùi dập 5-1 trên đất Đức. Các cầu thủ lại chỉ có hơn hai ngày để dưỡng sức, trong khi trước mắt họ là một trận derby không khoan nhượng. Đấy là chưa kể Arsenal vắng mặt một số trụ cột quan trọng như hậu vệ Hector Bellerin hay tiền đạo Theo Walcott. Tất cả những điều trên báo hiệu cho “Pháo thủ” một trận đấu khó lường ở trước mắt.

    Và những suy đoán trên đã thành sự thật khi cả hiệp một, Arsenal không tung ra được một cú sút nào. Với một đội bóng lấy tấn công làm lẽ sống như Arsenal, điều này là một tín hiệu đáng báo động. Trong hiệp một, đội chủ nhà cầm bóng nhiều nhưng tỏ ra rất bế tắc khi ở 2/3 sân đối phương. Các tiền đạo của họ không có thật nhiều pha chạy chỗ hợp lí để tận dụng tối đa sự sáng tạo của Mesut Oezil. Trong khi đó, hàng thủ lại có một pha bẫy việt vị “ngớ ngẩn”, biếu không cho Tottenham một bàn thắng.

    Arsenal chỉ thực sự vùng lên kể từ Flamini vào sân thay cho Cazorla. Sự chắc chắn ở khung trung tuyến đã làm tiền đề cho Oezil thỏa mái sáng tạo. Trước khi có bàn thắng gỡ hòa, Oezil đã kiến tạo ít nhất là ba tình huống để Giroud đánh đầu. Đáng nói là các tình huống ấy, Oezil đều đặt Giroud trong tư thế rất thỏa mái và chỉ cần chỉnh chu trong pha chạm bóng cuối cùng là tiền đạo người Pháp sẽ có bàn thắng. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Giroud đều đánh đầu chệch cầu môn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

    Những tuần vừa qua, báo chí hết lời ca ngợi Giroud bởi hiệu suất ghi bàn của anh trong mùa giải này là cực kì đáng nể. Gần như cứ vào sân là anh nổ súng. Song, nếu nhìn lại, số bàn thắng ấy không hề tương ứng với khả năng tận dụng cơ hội mà anh có được. Mặt khác, Giroud lại gần như im bặt trong những trận đấu có tính chất quan trọng. Những cuộc đối đầu với các ông lớn như MU, Chelsea, Liverpool, tiền đạo người Pháp đều không ghi bàn, mà tệ hơn là thi đấu rất vô duyên.

    Như vậy, với phong độ bất ổn trong những trận đánh lớn, Giroud khó có thể giúp Arsenal tiến xa. Nói trắng ra, nếu muốn vô địch, Arsenal không thể trông chờ vào dạng tiền đạo như thế này. Ông Wenger đã tin tưởng Giroud. Nhưng để đáp lại hôm nay Giroud đã sút bay “hai điểm” của “Pháo thủ”.

    Và không hiểu trên chặng đường sắp tới anh sẽ còn biếu cho đội bạn bao nhiêu điểm nữa.

    (Bạn đọc: Ngọa Long)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...