MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Argentina và kịch bản quen thuộc sau World Cup 2018?

    07:01 Thứ hai 24/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội tuyển xứ Tango vừa đánh bại nhà vô địch Châu Á để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, điều đó giúp họ tiến vào tứ kết Copa America 2019.

    Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể phủ nhận rằng Argentina đang là đương kim á quân của giải vô địch Nam Mỹ. "La Albicelestes" bây giờ cũng chính thức giành vé chơi ở vòng loại trực tiếp, mà đối thủ Venezuela cũng vừa tầm cho họ mơ về vòng bán kết.

    Tuy nhiên, đánh giá thực tế cho thấy đội bóng do huấn luyện viên Lionel Scaloni dẫn dắt đang mất cân bằng nghiêm trọng và kết quả ở bảng B vô tình cho thấy một kịch bản quen thuộc,  ở bảng D thuộc vòng chung kết World Cup 2018, diễn ra trên đất Nga.

    Argentina và kịch bản quen thuộc của một

     Argentina không hề khá hơn so với năm ngoái, mặc dù trình độ các đối thủ có thể là thấp hơn.

    Argentina cũng chỉ kiếm được 4 điểm, cũng thua đội dẫn đầu Croatia (Croatia và Colombia đều kiếm trọn điểm số) và cũng phải chờ đến những khoảnh khắc cuối mới biết được mình chắc chắn đi tiếp (Sergio Aguero ấn định tỉ số trận thắng Qatar vào phút cuối).

    Nói như vậy chưa đủ thuyết phục và cũng không thể chắc chắn liệu đội bóng xứ Tango sẽ làm được gì ở Copa America năm nay, nhưng mấy ai cảm thấy yêu thích phong cách họ biểu diễn trên đất Brazil? Bằng chứng là những chiến thuật chẳng giống ai mà người ta nhìn ra.

    Argentina đá với Colombia và tạo ra một thế "vòng cung", chẳng có bất cứ ai ở khu vực giữa sân, trong khi một mình Lionel Messi phải đối chọi lại các cầu thủ Paraguay vào thời điểm họ rất cần bàn thắng và đồng đội của anh thậm chí đang gục xuống để thở dốc...

    Argentina và kịch bản quen thuộc của một

     Messi bị hành hạ bởi cả đồng đội và đối thủ ở trận thua Colombia.

    Cá nhân Messi vẫn thế, anh chơi hay ở Barcelona bao nhiêu thì lại tệ ở trên tuyển Argentina bấy nhiêu. Thật đáng sợ khi người dẫn đầu 99% các chỉ số tấn công ở la Liga lại không thể ghi bàn một cách bình thường (Messi chỉ ghi 1 bàn từ chấm penalty) như anh vẫn làm bao năm qua.

    Chưa hết, siêu sao sinh năm 1987 thậm chí không hề biết kiến tạo cho các đồng đội như khi anh chơi bóng ở xứ Catalan, và cũng chỉ mang về vỏn vẹn 2 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đội nhà (Keypass), nó đều đến ở trận gặp đối thủ yếu nhất bảng đấu (Qatar). 

    Aguero - sát thủ hàng đầu trong lịch sử Premier League - ghi bàn dễ như ăn kẹo ở sân chơi khắc nghiệt bậc nhất như Premier League cũng có vẻ không tự tin, ngay cả khi anh đã nổ súng mới đây. Paulo Dybala vào sân và kiến tạo nhưng lại không được tin tưởng.

    Buộc phải thắng, Messi đã 'cầu cứu' những người đặc biệt - Bóng Đá

    Các ngôi sao tấn công của Argentina chưa bao giờ tự tin khi đóng góp trên tuyển.

    Nói "xui" một chút, nếu cú dứt điểm của trung vệ Rawi bên phía Qatar đi vào lưới thay vì trúng khung gỗ ở phút 45, có lẽ người ta sẽ lại có dịp "tổng sỉ vả" đội hình Argentina như huyền thoại Diego Maradona từng làm, sau trận thua Colombia vào ngày ra quân.

    Như đã nói, lý thuyết chỉ là lý thuyết, Argentina dù thế nào vẫn là á quân và góp mặt ở vòng tứ kết. Họ có cơ hội trở thành đại diện giàu thành tích nhất Nam Mỹ sau giải này. Nhưng chứng kiến lối đá thiếu thuyết phục như vậy, nhiều người đang lo sợ về một kết cục như mùa hè năm ngoái...

    Vũ Quang Toản | 06:15 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...