MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Antonio Conte và nụ cười cuối cùng của ác ma?

    15:35 Thứ ba 06/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Một Antonio Conte nhảy lên, la hét ngoài đường biên đã thật sự biến mất. Chelsea thua Watford, chiến lược gia người Italia nở một nụ cười. Ý nghĩa gì đây?

    Nụ cười của ác ma

    Từ trước đến nay, HLV Antonio Conte không đơn thuần chấp nhận sai lầm của mình. Ông sẵn sàng tống học trò lên băng ghế dự bị vì dám bật lại thầy. David Luiz quá hiểu rõ ông khi quyết định bật lại ông thầy bảo thủ.

    Antonio Conte và nụ cười cuối cùng của ác ma - Bóng Đá

     Chelsea thất bại vì sai lầm của Conte.

    Thậm chí công thần có cá tính mạnh như Diego Costa cũng không thể sống được tại Chelsea. Ngay cả BLĐ của The Blues cũng bị ông chất vấn và cãi tay đôi chứ nói gì đến cầu thủ hay truyền thông. Nhưng sau trận thua 4-1 trước Watford, chiến lược gia người Italia lại nở một nụ cười và nhận lỗi của mình tại phòng họp báo.

    Ông phát biểu sau trận thua: "Chúng tôi đã có màn trình diễn rất tồi tệ nhưng có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi chọn đội hình xuất phát hôm nay. Những sự lựa chọn của tôi rất nghèo nàn và tôi nghĩ rất khó thay đổi được điều gì đó đêm nay. Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người về sự khó khăn trong con đường của Chelsea ở Premier League và Champions League."

    Dù đã "cố gắng" nhận lỗi nhưng giọng điệu và cách nói chuyện của Conte trước truyền thông vẫn rất tự tin và đổ lỗi cho BLĐ. Ông ám chỉ những sự nghèo nàn trong sự lựa chọn của mình là do giới chủ không bổ sung lực lượng kịp thời. 

    Nhưng chúng ta có thể thấy Conte dần bế tắc và chấp nhận thực tại với nụ cười gượng sau trận thua đậm đà trước Watford. Một người bảo thủ và độc tài như Conte cũng đã có dấu hiệu gục ngã trước quá nhiều áp lực từ BLĐ.

    Antonio Conte và nụ cười cuối cùng của ác ma - Bóng Đá

     Ông còn chiêu gì nữa khong, Conte?

    Ông đã thua từ chính chiến thuật và ngay cả tinh thần đấu tranh với ông chủ. Thật vậy, ở Chelsea đâu dễ sống như Antonio Conte tưởng tượng. Có thể đây sẽ là nụ cười cuối cùng của chiến lược gia người Italia.

    Nụ cười đôi khi không đơn thuần để diễn tả sự hạnh phúc mà nó là đỉnh cao của nỗi đau và bất lực trước một vấn đề quá khó. Một gã đóng vai "ác ma" tại phòng thay đồ của The Blue cũng đã đến lúc chấp nhận mình thua và cười trừ. 

    Đời sẽ bớt vui khi người chấp nhận

    Đúng là Antonio Conte đã thua chính bản thân ông và thua cả BLĐ của The Blues. Nhưng nếu ngài từ giã cuộc đấu trí lúc này thì có vẻ trò chơi này quá nhạt nhẽo. Một tính cách như Conte được các CĐV The Blues đặt niềm tin không chỉ ở vẫn đề chuyên môn mà còn nằm ở sự chịu đựng và dám đấu lại những mảng tối tại phòng thay đồ cũng như quyền lực chuyên chế của ông chủ người Nga.

    Antonio Conte và nụ cười cuối cùng của ác ma - Bóng Đá

     Sau nụ cười này có lẽ là một chiêu trò.

    Nhưng nụ cười của ông vừa qua khiến không ít người thất vọng. Mùa giải còn khá dài nhưng một người tưởng chừng như không sợ gì cả cũng đã từ bỏ thì cuộc chơi tại Chelsea kết thúc. Nếu Conte chấp nhận sai buông bỏ thế này, kể như ngày ông rời London không còn xa nữa.

    Nhưng những CĐV vẫn hy vọng đây chỉ là màn "giả vờ" thất bại của "ác ma" Conte. Dù ông tỏ ra bất lực trước trận đấu nhưng trong lời nói của ông vẫn hàm ý đến BLĐ. Dù vẫn còn một chút "đá xoáy" nho nhỏ ấy cũng làm CĐV hão hức chờ đợi phần tiếp theo của cuộc chiến này là gì.

    Bởi thế, xin vẫn gửi biệt danh "ác ma" lại cho ông bởi chúng ta vẫn tin rằng vị HLV này vẫn còn chiêu trò giấu ở đâu đó trong tay áo. Tào Tháo từng nói: "Nếu bạn sai hãy tự sửa nó chứ đừng bao giờ nhận mình sai!" Hãy làm như thế nhé, Conte!

    Chúng tôi chờ hành động tiếp theo của ông sau nụ cười của ngày hôm nay. Chiêu "Mèo khóc chuột" vẫn chỉ mới bắt đầu, các CĐV ủng hộ ông mong là vậy!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...