Anh trai Kante qua đời vì đau tim ngay trước World Cup
23:30 Thứ năm 19/07/2018
Báo chí Pháp tiết lộ tiền vệ N'Golo Kante đã mất đi người anh trai vì cơn đau tim chỉ vài tuần trước khi World Cup 2018 khởi tranh, giải đấu chứng kiến anh cùng ĐT Pháp vô địch.

Đó là thông tin được trang Sport.orange.fr tiết lộ. Cụ thể anh trai cả của Kante là Niama Kante đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim chỉ vài tuần trước khi World Cup khởi tranh. Niama đã không thể chứng kiến chiến tích lịch sử của đội tuyển Pháp và người em trai N'Golo Kante.

Gia đình của Kante có 8 người con, 4 trai, 4 gái. Bố của Kante qua đời năm anh 11 tuổi. Chỉ một mình mẹ Kante tần tảo nuôi các con. Ước mơ của Kante từ ngày bé chỉ là kiếm được việc đủ nuôi bản thân. Năm 7 tuổi, anh đã phải đi móc rác để kiếm phế liệu bán lấy tiền.

 - Bóng Đá

 Kante khi còn bé đã vừa phải đi móc bọc lấy phế liệu nuôi gia đình, vừa chơi bóng. Ảnh: Goal.

Khi cha qua đời năm Kante 11 tuổi, gánh nặng đặt lên vai Kante còn trở nên nặng nề hơn. Vừa nhặt phế liệu, Kante vừa chơi bóng ở một số CLB địa phương. Phải tới năm 20 tuổi, Kante mới được trao cơ hội ở Boulogne, CLB chơi ở giải hạng Sáu của Pháp.

Ít ai có thể nghĩ chàng trai Kante cao chỉ 1,68 m ngày đó bị từ chối ở khắp mọi CLB sẽ trở thành nhà vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp sau này. Không chỉ vô địch, Kante còn là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất World Cup 2018.

Tiền vệ khoác áo Chelsea đã gần như bắt chết Lionel Messi trong trận đấu Pháp-Argentina ở vòng 1/8, tạo tiền đề để Pháp giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3.

Trận đấu duy nhất Kante chơi dưới sức là trận chung kết với Croatia. Anh bị HLV Didier Deschamps thay ra sân vào phút thứ 60, điều gần như chưa bao giờ xảy ra trước đây. Song có những tin đồn sau trận đấu rằng Kante đã bị đau dạ dày và nén đau ra sân.

 - Bóng Đá

 Kante xấu hổ vì màn trình diễn không tốt trong trận chung kết World Cup tới mức Stephen N'Zonzi phải yêu cầu đồng đội đưa cúp Vàng cho Kante chụp ảnh.

Tuy vậy thì việc chơi không tốt cũng khiến Kante rất xấu hổ. Bằng chứng là anh không dám chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng World Cup nếu Stephen N'Zonzi không yêu cầu đồng đội đưa cho Kante chiếc cúp Vàng để anh có thể chụp ảnh.

Trong buổi lễ mừng công của đội tuyển Pháp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Kante cũng ngại ngùng đứng phía sau cùng. Những đồng đội một lần nữa phải động viên Kante. Paul Pogba là người dẫn lời để các đồng đội hát vang bài hát dành riêng cho Kante.

"Anh ấy nhỏ bé. Anh ấy hiền lành. Nhưng anh ấy bắt chết Leo Messi. Anh ấy là Kante. Chẳng mấy chốc anh ấy sẽ ở Champs-Élysées." Đáp lại lời bài hát, Kante chỉ bẽn lẽn. "Thôi nào các cậu, chúng ta đã cùng làm việc đó (bắt chết Messi-PV) mà."

Mới đây Kante còn tiếp tục cho thấy nhân cách đáng quý khi trao quyền tự quyết cho tương lai của mình cho CLB chủ quản Chelsea. Đây là thông tin được tờ Metro tiết lộ. PSG muốn có Kante và đã đặt vấn đề với tiền vệ người Pháp.

Song Kante khẳng định sẽ chỉ hồi hương nếu Chelsea cho phép. Đây là động thái ghi ơn của Kante với Chelsea, CLB đã nâng tầm của anh.

Nguồn: Zing.vn
Nhật Anh | 22:55 19/07/2018