Chelsea sẽ như thế nào khi không còn Eden Hazard đây? câu hỏi được nhà báo Piers Morgan, người hiện đang là MC cho chương trình Good Morning Britain là chương trình mỗi buổi sáng trên đài truyền hình ITV của Anh đưa ra. Cầu thủ người Bỉ đã đóng góp một cú đúp cùng đường dọn cỗ gọn gàng giúp cho Pedro ghi bàn và đưa Chelsea lên ngôi lần thứ hai tại đấu trường Europa League kể từ năm 2013, nơi Hazard đóng vai trò quá mờ nhạt và chỉ được ôm cúp với tư cách thành viên đội bóng.
Thủ quân tuyển Bỉ đang có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay với 21 bàn thắng cùng 17 kiến tạo trên mọi đấu trường, mặc dù nhiều khả năng mùa hè này anh sẽ không còn là cầu thủ của đội bóng thành London.
Tương lai của Hazard đang rất xán lạn với đội bóng quan tâm nhất đến anh là Real Madrid, tuy nhiên nhìn ngược lại bên phía nạn nhân của The Blues trong trận chung kết là Arsenal, một người cũ khác của đội chủ sân Santiago Bernabeu, Mesut Ozil lại lặng lẽ ngồi trên băng ghế dự bị với khuôn mặt u sầu vô hồn khi nhìn đội bóng hàng xóm giơ cao chiếc cúp vô địch.
Hai hoàn cảnh trái ngược trên cũng được thể hiện trên khuôn mặt các cổ động viên hai đội, trong khi người hâm mộ The Blues phấn khởi trong chiến thắng của đội nhà nhưng vẫn không thôi nghĩ về tương lai không còn Hazard, phía ngược lại các Pháo thủ lại buồn rầu trước trận thua của đội nhà và phẫn nộ khi cầu thủ hưởng lương cao nhất đội hoàn toàn mất tích trong trận đấu quan trọng như vậy.
Nhiều người còn nói đùa rằng lần duy nhất họ nhìn thấy Ozil có mặt trên sân là khi anh được thay ra ở phút 77, đồng thời muốn bán anh ngay lập tức.
"Anh ta lười biếng và làm hoang phí của đội bóng đến 350.000 Bảng một tuần." Piers Morgan tiếp lời trước làn sóng chỉ trích nhắm vào cầu thủ người Đức.