Manchester United đã trải qua một cuộc khủng hoảng "mini" vào giai đoạn đầu thế kỷ mới, khi mà họ chia tay nhiều công thần trong bối cảnh Arsenal của Arsene Wenger thăng hoa cùng lứa cầu thủ tài năng, và sau đó là Chelsea nổi lên cùng nhà vô địch Châu Âu Jose Mourinho.
Sự già hóa của đội hình khiến Sir Alex Ferguson buộc phải xây dựng lại, với sự xuất hiện của hai tài năng trẻ xuất chúng bậc nhất lục địa già là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Sau đó, ông tiếp tục gia cố hàng thủ với hai bản hợp đồng Nemanja Vidic và Patrice Evra vào cuối năm 2005.
Sau nhiều thăng trầm, tất cả 4 người này đều là những huyền thoại vĩ đại ở sân Old Trafford và cũng đều đã rời đi. Đối với cá nhân Vidic - trung vệ người Serbia chỉ tiêu tốn của Man Utd vỏn vẹn 7 triệu bảng, nhưng đổi lại hàng loạt danh hiệu, danh tiếng, khoảnh khắc không bao giờ phai nhạt trong mắt NHM.
Mới đây, tờ GOAL đã nhắc lại thời điểm cách đây 14 năm, khi ngôi sao sinh năm 1981 cập bến Man Utd và mô tả rằng: "Nemanja Vidic, một phép màu Giáng sinh của Manchester United! Vào ngày này năm 2005, Vidic ký hợp đồng với #MUFC - và phần còn lại là lịch sử (cùng biểu tượng danh hiệu)".
Cùng với Quỷ đỏ, anh đã giành được 5 chức vô địch NHA, 3 danh hiệu League Cup, 5 siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Vì lẽ đó, sự ca ngợi của một ấn phẩm lớn ở Châu Âu dành cho Vidic là điều hoàn toàn bình thường. Trung vệ này đúng là phép màu Giáng sinh cho Man Utd!
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực