MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Anh kết nghĩa của Tuấn Anh lại phá kỷ lục ở tuổi 50

    09:33 Thứ hai 13/03/2017

    Vài ngày sau khi trở thành cầu thủ già nhất còn thi đấu, tiền đạo 50 tuổi Kazuyoshi Miura vừa phá thêm kỷ lục cầu thủ ghi bàn cao tuổi nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp thế giới.

    Hôm 6/3, sau khi ra sân ở mốc 50 tuổi 7 ngày, tiền đạo kỳ cựu Kazuyoshi Miura chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Stanley Matthews để trở thành cầu thủ già nhất thế giới còn thi đấu. Kỷ lục cũ của huyền thoại người Anh lập ở mốc 50 tuổi 2 ngày.

    Đến chủ nhật vừa qua (12/3), huyền thoại Miura lại phá thêm một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ông ghi bàn duy nhất giúp Yokohama FC chiến thắng Thespa Kusatsu Gunma ở J2 League, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn già nhất lịch sử bóng đá thế giới (50 tuổi 14 ngày). Anh kết nghĩa của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã phá kỷ lục tồn tại 52 năm của Sir Stanley Matthew (ghi bàn ở 50 tuổi 5 ngày).

    Sau khi lập công, “King Kazu” chạy ra góc sân ngoáy mông ăn mừng kỷ lục vừa thiết lập. Huyền thoại 50 tuổi có chia sẻ sau thời khắc lịch sử: “Tôi có linh cảm mình sẽ ghi bàn hôm nay. Trận đấu này thật đặc biệt”.

     - Bóng Đá

     King Kazu mừng bàn thắng đưa ông trở thành cầu thủ ghi bàn già nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ảnh: Getty.

    Cách đây vài ngày, King Kazu xem nhẹ kỷ lục cầu thủ già nhất thế giới: “Tôi có lẽ chỉ vượt qua bậc tiền bối Stanley Matthews về tuổi tác thi đấu chứ không thể nào sánh ngang về thành tích và sự nghiệp mà Matthews có được".

    Trong quá khứ, Stanley Matthews là cầu thủ vĩ đại hàng đầu lịch sử bóng đá Anh, trở thành người duy nhất được phong tước Hiệp sĩ lúc vẫn còn thi đấu. Ông có biệt danh "phù thủy rê bóng" hay "ảo thuật gia", là người đầu tiên giành giải "Cầu thủ hay nhất châu Âu" và "Cầu thủ hay nhất năm" của Hiệp hội các cây bút bóng đá bình chọn.

    Cầu thủ già nhất thế giới Kazuyoshi Miura từng là hiện tượng tại World Cup Futsal 2012 khi đã 45 tuổi. Miura chia tay đội tuyển bóng đá nam 11 người Nhật Bản năm 2000, sau 89 trận ra sân và 55 bàn thắng.

    "King Kazu" gia nhập Yokohama FC năm 2005 lúc 38 tuổi. Thời trẻ, ông bắt đầu sự nghiệp ở CLB Santos (Brazil) năm 1986. Miura cũng từng thi đấu cho Genoa (Italy) và Dinamo Zagreb (Croatia) trong thập niên 1990.

    Mùa giải 2017 cũng đánh dấu năm thứ 32 trong đời cầu thủ của Miura. King Kazu dự định thi đấu đến năm 60 tuổi. Trong mùa giải J.League 2 năm ngoái, ngôi sao lão làng ghi 2 bàn qua 20 lần thi đấu.

    Anh Dũng | 09:28 13/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...