MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Anh kết nghĩa của Tuấn Anh, "King" Miura chơi bóng ở tuổi 52 như thế nào?

    10:05 Chủ nhật 10/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thật khó tin khi một người đàn ông đã sống hơn nửa thế kỷ mà vẫn có thể chơi bóng đá chuyên nghiệp như tiền đạo Kazuyoshi Miura của Yokohama FC.

    Cánh cửa phòng tập thể lực mở ra, và một người ngoài 50 tuổi bước vào. Ông ta bảnh bao trong bộ đồ ba mảnh màu kem, áo sơ mi màu hồng nhạt, cà vạt cam cháy và những chiếc quần màu tối lấp lánh. Mái tóc đen được tạo kiểu rối bù, và bộ râu cắt tỉa gọn gàng... Bông hồng đỏ được ghim vào vạt áo bên trái.

    Ở giữa phòng, một chiếc bánh sinh nhật lớn màu trắng, phủ đầy trái cây, đặt trên bàn. Kèm theo một thông điệp "Chúc mừng sinh nhật". Trước một tràng pháo tay và máy ảnh bật lên, ông cúi xuống và thổi năm cây nến trên chiếc bánh trước khi đứng dậy và cúi chào khán giả của mình.

     Miura là người già nhất chơi bóng chuyên nghiệp.

    Người đàn ông đã bước sang tuổi 52 ngày hôm trước, nhưng việc trình bày bánh phải dời lại một ngày vì ông ta đã tham dự một bữa tiệc trà do cặp vợ chồng Hoàng gia Nhật Bản, Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu Michiko, tại Cung điện Hoàng gia Tokyo tổ chức.

    Tất cả được hội tụ ở cuộc đời của Kazuyoshi Miura: Một biểu tượng văn hóa xứ sở mặt trời mọc, ông ta cũng là quốc bảo Nhật Bản và, thật không thể tin được, người đàn ông này vẫn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và hiện đang khoác áo Yokohama FC tại J-League 2.

    "Niềm đam mê bóng đá của tôi không thay đổi kể từ khi chơi chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi",  ông nói với các phóng viên tham dự buổi lễ kỷ niệm tại trung tâm đào tạo của Yokohama vào cuối tháng Hai. "Tôi thậm chí cảm thấy như nó đang phát triển".

    Miura sinh vào tháng 2 năm 1967, bảy tháng sau khi tuyển Anh vô địch FIFA World Cup 1966. Bây giờ, bạn có thể sử dụng bất kỳ số liệu thống kê nào mình muốn để minh họa cho tuổi thọ phi thường trong sự nghiệp của ông ta, và tất cả đều rất đáng kinh ngạc.

    Miura hơn tiền vệ Tuấn Anh 28 tuổi và đã nhận cầu thủ người Thái Bình làm em kết nghĩa khi anh chuyển đến Yokohama trong quá khứ.

    Ra mắt chuyên nghiệp ở Santos vào năm 1986, Miura đã được biết đến trước Ryan Giggs, Francesco Totti và Javier Zanetti. Xét về những người cùng thời, sự nghiệp đó là cầu nối từ Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge và Kenny Dalglish đến Kylian Mbappe, Jadon Sancho và Vinicius Junior.

    Miura được Guinness World Records công nhận là cả cầu thủ già nhất và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, lấy cả hai kỷ lục từ huyền thoại Sir Stanley Matthews, người đã rời khỏi môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh ở tuổi 50.

    Sau khi bắt đầu sự nghiệp ở Brazil, nơi ông đến ở tuổi 15, Miura trở về quê hương vào năm 1990 và trở thành ngôi sao đầu tiên của kỷ nguyên chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Ông chơi xuất sắc trong màu áo Verdy Kawasaki vào năm 1993 và được vinh danh là Cầu thủ có giá trị nhất giải đấu và Cầu thủ bóng đá châu Á của năm. 

    Miura trở thành cầu thủ bóng đá Nhật Bản đầu tiên chơi bóng ở Ý khi được cho mượn một mùa giải 1994/95 ở Genova và cũng có một thời gian ngắn xuất hiện tại Nam Tư cũ để chơi cho Dinamo Zagreb. Trên tuyển quốc gia Nhật Bản, tiền đạo này cũng chơi 89 trận và ghi đến 55 bàn.

     Miura trong màu áo tuyển quốc gia.

    Ngoài thời gian cho mượn ngắn hạn tại Sydney FC vào năm 2005, ông đã chơi ở Nhật Bản từ năm 1999, liên tiếp chuyển đến Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe và, từ năm 2005 là Yokohama. Khi đó (ở tuổi 38), Miura đã ra sân 250 lần cho CLB tại giải hạng 2...

    Quả thực, Miura là của hiếm cho bóng đá Nhật Bản nói chung và làng túc cầu nói riêng. Giống như nhà văn Sean Carroll ở Tokyo đã nói: "Anh ấy là hoàng gia bóng đá ở đây. Đối với người hâm mộ bóng đá Nhật Bản, anh ấy là một nhân vật giống như vị thần".

    Vũ Quang Toản | 09:20 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...