MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Anh chưa phải là Cantona hay Zidane đâu, Balotelli!

    18:29 Thứ ba 27/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Các Manucians vẫn gọi Eric Cantona là King Eric dù ông có cú Kung-fu để đời. Còn người hâm mộ khắp thế giới luôn tôn sùng Zinedine Zidane bất chấp ngôi sao người Pháp này từng nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 với pha “thiết đầu công” nổi tiếng. Xa hơn nữa, Diego Maradona dù dính vào ma túy, doping hay vụ “bàn tay Chúa” thì người ta đều xem ông là thần. Đó là số ít những huyền thoại bóng đá mà cái “tài” lấn át được cái “tật”.

    Mario-Balotelli-Nice-1

     Đã có những tín hiệu tích cực từ Mario Balotelli kể từ khi chuyển đến Nice. Ảnh: Daly Mail.

    Nhưng Mario Balotelli chưa phải là một huyền thoại (và có thể không bao giờ là một huyền thoại) dù anh từng có Golden Boy năm 2010, từng vô địch Italy hay Anh hoặc đã được khoác áo của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Inter Milan, AC Milan, Liverpool hay Man City. Và dù anh từng đánh giá tài năng của mình chỉ kém… Messi mà thôi nhưng để biến một Golden Boy thành một siêu sao đoạt 5 QBV là cả một quá trình… huyền thoại. Với cá nhân Balotelli, trước đây và cả bây giờ, đó chẳng khác gì một sự hoang đường.

    Khi Mario Balotelli ghi 1, 2, 3 rồi đến 10 bàn thắng cho Nice chỉ sau 14 trận, ai cũng nghĩ đến sự hồi sinh. Bởi sau những năm tháng đáng quên trong màu áo Liverpool hay AC Milan thì việc người ta có thể thấy lại hình ảnh của một Super Mario trên sân cỏ chẳng khác gì sự kiện trọng đại của bóng đá thế giới trong năm. Thậm chí có người nói vui rằng Man United phải hối hận lắm khi đầu mùa giải chỉ chọn ông già Zlatan Ibrahimovic mà bỏ qua tài năng của bóng đá Ý. Và nếu Balotelli cứ đều đều ghi bàn như vậy thì ngày anh khiến CĐV Pháp quên đi hình ảnh của Ibra đã không còn xa, thậm chí người ta còn vẽ ra viễn cảnh Balotelli sẽ đoạt... QBV.

    Tuy nhiên nếu nhìn vào những con số thống kê khác về anh thì không ai không… té ngửa. Sau 14 chơi cho CLB của Pháp, cùng với 10 bàn thắng thì Balotelli cũng kịp nhận 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ - những con số xứng đáng cho từ “khủng khiếp”. Nhìn vào số thẻ vàng và đỏ mà Balotelli đã nhận khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Đúng là anh đã tìm lại được niềm cảm hứng chơi bóng và có thể tạo nên những giây phút thăng hoa nhưng ở đâu đó trong con người anh, tính nổi loạn vẫn còn và sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Nếu cứ như vậy thì sự nghiệp đang bắt đầu sáng lại của anh sẽ đi đâu về đâu? Đừng nói chi những CLB hàng đầu thế giới mà ngay cả những đội bóng tầm trung cũng khó chấp nhận một cầu thủ có số bàn thắng ngang bằng số thẻ phạt. Và rồi chẳng lẽ anh gắn bó mãi với một Nice nhỏ bé hay sao?

    Trong sự nghiệp của mình, Zidane từng nhận không ít thẻ phạt, thậm chí là thẻ đỏ trực tiếp. Cantona cũng là một cá tính mạnh nên cũng tạo nên nhiều tai tiếng. Nhưng cơ bản họ cũng là những ngôi sao lành tính. Họ yêu trái bóng, họ tôn trọng nghề nghiệp của mình và trên hết họ đều là những tài năng xuất chúng, những nhân cách lớn. Thế cho nên, dù có những lúc họ bộc phát trong và ngoài sân cỏ nhưng điều đó không thể che mờ những điều kỳ diệu mà họ đã tạo nên. Eric Cantona mở ra một giai đoạn hoàng kim cho Man United. Phong cách chơi bóng của ông đã góp phần thay đổi bóng đá Anh. Còn Zidane đã để lại dấu ấn khó phai mờ từ Juventus, Real Madrid đến đội tuyển Pháp. Trong khi ấy, Balotelli đã làm được gì hay chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

    Mario-Balotelli-Nice-2

     Mario Balotelli nên hạn chế các tình huống nhận thẻ để có thể thực sự vươn tầm. Ảnh: Daily Mail

    Chẳng phải cầu thủ nào cũng hiền lành như Paolo Maldini, Paul Scholes hay Raul Gonzalez…Và đôi lúc người ta yêu Ibrahimovic bởi anh ngông cuồng. CĐV cuồng Cristiano Ronaldo bởi anh quá cá tính. Nhưng điểm chung ở những con người ấy là tài năng đã đạt đến một đỉnh cao hoàn hảo và đóng góp của họ cho bóng đá thế giới là không sao đo đếm được.

    Nhưng Mario Balotelli à, anh chỉ mới bắt đầu mà thôi. Những ngày tháng tại Man City, Liverpool, Inter Milan… chỉ đọng lại trong lòng người hâm mộ một về hình ảnh của một Mario Balotelli phá phách và cá tính khó đoán mà thôi. Hãy bắt đầu lại từ Nice, tất nhiên là với những bàn thắng chứ không phải là những thẻ phạt. Nếu anh cứ đều đều nhận thẻ như hiện nay thì đừng nói chi việc anh sẽ như Messi, Zidane hay Cantona mà ngay cả việc làm được như Ibrahimovic cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Và cuối cùng thì người ta cũng chỉ nhớ về Balotelli là một chuyên gia ăn thẻ hơn là ngôi sao lớn trên sân cỏ bởi lẽ thường, điều xấu dễ đọng lại hơn.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 18:05 27/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...