Đó là tiền vệ Bernardo Silva, người đã chơi rất xuất sắc trước các cầu thủ cao lớn bên phía đối thủ, dù anh không ghi bàn như Sergio Aguero hay Leroy Sane ở trận cầu đinh trên sân vận động Etihad.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của Man City là Pep Guardiola nói: "Anh ấy là một người rất thông minh. Một lần nữa Silva cho chúng ta thấy rằng không cần phải sở hữu thể hình lý tưởng để làm tốt trong môn thể thao này... Dĩ nhiên là tôi thích một đội cao hơn hoặc khoẻ hơn.
Nhưng cách tôi nghĩ về anh ấy thực sự không thể tin được. Đã lâu rồi tôi không được chứng kiến một màn trình diễn giống như Bernardo thể hiện hôm nay trong tất cả các tình huống. Nó không chỉ là với trái bóng vì anh ấy còn rất tỉ mỉ, khéo léo và nhanh nhẹn.
Anh ấy chiến đấu với Virgil van Dijk và khiến trung vệ này cảm thấy không hề thoải mái trong các pha tranh chấp tay đôi. Vì thế tôi dành cho chàng trai của tôi một lời khen ngợi lớn, anh ấy quả thực là không thể tin được trong trận đấu ngày hôm nay".
Theo thống kê từ trang chủ Man City (trích dẫn bởi Squawka Football), Silva chính là người di chuyển nhiều nhất trong một trận đấu tại Premier League mùa này với 13.7km với Liverpool hôm nay và 13.65km với Tottenham (hồi đầu tháng 10 năm ngoái).