MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Angel Di Maria: Nỗi buồn “thiên thần”

    18:23 Chủ nhật 05/08/2018

    BongDa.com.vn Ở tuổi 30, Di Maria đang dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và không còn được nhắc đến nhiều nữa. Việc đạt tới đẳng cấp của một siêu sao đã mãi không thành hiện thực từ lúc anh quyết định rời khỏi Real Madrid.

    Trong mùa bóng cuối cùng ở sân Bernabeu, Di Maria đã làm tất cả để tỏa sáng. Anh đã góp công rất lớn để giúp Los Blancos giải khát chức vô địch Champions League 2013-14 nhưng lại không được đánh giá cao bằng Gareth Bale.

    Chính từ sự bất công đó đã khiến Di Maria dứt áo ra đi và tìm đến Manchester United với khát vọng vươn tầm để chứng minh rằng Real Madrid đã sai khi không trọng vọng mình. Thật tiếc, trong khi Di Maria ngày càng xuống dốc thì Bầy kền kền trắng lại thăng hoa không tưởng trong vài mùa gần đây.

     - Bóng Đá

     Thời điểm thăng hoa nhất của Di Maria đã cách đây quá lâu.

    Đến Old Trafford, Di Maria mang đến kỳ vọng ngút trời cho các Manucians về việc “hồi sinh” chiếc áo số 7. Thật trớ trêu, chỉ sau một mùa bóng thi đấu lập bập, tiền vệ sinh năm 1988 quyết định trút mọi áp lực để tìm bến đỗ mới thay vì ở lại chiến đấu để khẳng định mình.

    Việc chuyển sang PSG được xem là một bước thụt lùi của Di Maria khi anh chấp nhận hòa với dàn sao lấp lánh ở Parc des Prince thay vì là đầu tàu để giải cứu Manchester United lúc đó đang lao đao.

    Di Maria cho rằng PSG có tham vọng lớn hơn MU và anh đến đây để vô địch Champions League. Thật tiếc, đã 3 mùa bóng rồi ngôi sao người Argentina vẫn chưa thể đạt được ý nguyện của mình và nghiêm trọng hơn cựu tiền vệ của Real Madrid đang dần mất đi chỗ đứng của mình tại PSG.

    Mùa trước, Di Maria ra sân 27 lần tại Ligue 1 nhưng chỉ có 7 lần được đá trọn vẹn 90 phút. Có vẻ thể lực của Di Maria đã bắt đầu suy giảm đi khá nhiều khi anh chạm tuổi “băm” và tốc độ không còn là thế mạnh của cầu thủ sinh năm 1988 này. Điển hình rõ nhất là tại World Cup 2018, ngôi sao của PSG đã thi đấu khá hời hợt và không để lại nhiều dấu ấn.

     - Bóng Đá

      Sự có mặt của Neymar và Mbappe khiến Di Maria không còn quá quan trọng với PSG.

    Giờ đây, PSG đã có Kylian Mbappe, có Neymar cho hai cánh và Di Maria khó lòng cạnh tranh được với hai ngôi sao lớn nói trên cho một suất đá chính. Nếu muốn đá bó vào trong, anh cũng gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ Julian Draxler. Tuy nhiên, ban lãnh đạo PSG có vẻ cũng chưa muốn để Di Maria ra đi bởi anh vẫn là một quân bài dự bị chiến lược có thể đa dạng các phương án tấn công.

    Có thể nói, ở tuổi 30 Di Maria đã thể hiện tất cả những tinh túy của mình và khó lòng có thể thăng hoa hơn được nữa. Thiên thần đã vụt sáng rực rỡ nhất lúc ở Dải ngân hà Real Madrid và giờ đây thật khó để chứng kiến những khoảnh khắc như vậy ở Di Maria.

    Tài năng của Di Maria trong mùa giải 2017-18:

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:00 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...