(BongDa.com.vn) – Vừa qua, trong một buổi phỏng vấn, Angel di Maria đã khiến không ít CĐV Man United, những người đã từng giành tình yêu cho anh thất vọng và bất bình. “Mong muốn của tôi là được ở lại Real Madrid nhưng điều này đã không thể xảy ra. Sau đó tôi không biết điều gì đã xảy ra trong quá trình đàm phán và cuối cùng tôi phải đến Man United. Trên thực tế, chưa bao giờ tôi có ý định sẽ đầu quân cho Man United cả.”
Đó là những lời thật sự đã khiến các CĐV cảm thấy bị Di Maria lừa dối và người ta đang tự hỏi, liệu trong con người của cầu thủ này còn một thứ gọi là tình yêu? Còn nhớ, trong ngày Di Maria chuyển từ màu áo trắng sang màu áo đỏ, cầu thủ này tỏ ra rất vui mừng và còn cho rằng “Đây là đội bóng duy nhất khiến tôi có thể rời Real. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu”.
Thế mà trong ngày chính thức đặt bút ký hợp đồng với PSG, Di Maria lại cho biết “Trước đây tôi gần như đã đến PSG nhưng vì lý do tài chính, tôi buộc phải đến Old Trafford. Bây giờ, tôi như đã được trở về nhà.” Đó là những gì mà Di Maria nói với tờ Marca. Điều đó càng cho thấy tình yêu trong Di Maria về một CLB là thứ giả dối và có thể khiến những người khác cảm thấy phật lòng.
Di Maria có lẽ đã quên khoảng thời gian ở Old Trafford, nơi mà anh đã nói rằng anh cảm thấy đã đến được một nơi mà anh thực sự yêu thương. Nơi ấy đã yêu thương Di Maria thật sự khi các CĐV đã đứng về phía anh khi anh chấn thương và có những thời điểm sống trong khó khăn. Thậm chí, không ít các CĐV Man United còn kêu gọi HLV Van Gaal hãy tạo điều kiện hơn nữa cho Di Maria.
Thế mà, Di Maria đã quên hay cố tình quên nơi đã yêu thương anh? Hay tình yêu trong Di Maria chỉ gắn liền với bất kỳ nơi nào trả cho anh mức giá cao chót vót và mức lương mà anh cảm thấy thỏa mãn? Đúng là thứ tình yêu trong con người của Di Maria đang tố cáo rằng, đó là sự giả dối đến mức giả tạo nhất. Bởi trên đời này, không một ai có thể mang tình yêu của mình để làm trò đùa.
Trong ngày khoác trên mình chiếc áo của PSG, Di Maria cũng kịp gửi một tâm thư đến các CĐV và CLB Man United với những lời hết sức chân tình. Một lần nữa, Di Maria khẳng định anh vẫn rất yêu Man United và anh không muốn rời nơi này. Nhưng bây giờ, sự giả tạo ấy đang trở nên bỡn cợt với một cầu thủ như Di Maria.
“Những ngày tại Manchester mãi trong tim tôi” hay “khoảng thời gian ác mộng” thì cái nào được gọi là thực là hư, Di Maria? Với những lời nói không nhất quán, không chân thật và đầy sự giả tạo, Di Maria vẫn không thể giấu được một điều, cố gắng nói tốt cho CLB đương thời, nơi đáp ứng được mức lương cao ngất ngưỡng. Đúng là như vậy, ở PSG, Di Maria đang nhận được mức lương mà anh mong muốn, lên đến 11 triệu euro/mùa cơ mà. Đương nhiên, con số ấy cao hơn hẳn những nơi mà Di Maria đã đi qua.
Di Maria có lẽ đã cố tình quên những tình cảm mà Man United giành cho anh và cách mà anh đối xử ngược với đội bóng. Đó là một Di Maria thiếu sự chuyên nghiệp, không nỗ lực và cố gắng. Một Di Maria chỉ chờ cho đến hết mùa giải và chuyển sang PSG và không có một sự tôn trọng giành cho Man United. Vì vậy, đừng nói đến chuyện tình yêu, bởi điều đó chỉ làm anh thêm ngượng thôi, Di Maria!
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam