MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Andy Cole tin tưởng Sanchez sẽ "hồi sinh" cùng Manchester United

    20:44 Thứ bảy 25/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Andy Cole của CLB Manchester United tin rằng Alexis Sanchez sẽ trở lại mạnh mẽ bất chấp những khó khăn mà cầu thủ người Chile đang gặp phải tại sân Old Trafford.

    Cựu cầu thủ Arsenal có khởi đầu tệ hại tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Tiền đạo người Chile dường như đã đánh mất khả năng săn bàn thượng hạng như khi anh còn thi đấu cho Arsenal

    Mùa giải vừa qua, Sanchez chỉ ra sân 27 lần trên mọi đấu trường cho Manchester United và có vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, con số quá nghèo nàn so với mức lương khổng lồ mà anh được nhận. Ngay khi kết thúc mùa giải, hàng loạt tin đồn về việc Sanchez sẽ ra đi ngay trong mùa hè này đến như một hệ quả tất yếu.

    Cựu tiền đạo Manchester United tin Sanchez sẽ

     Sanchez đang gặp rất nhiều khó khăn tại Manchester United.

    Tuy nhiên, cựu tiền đạo Andy Cole của CLB Manchester United lại tin rằng Sanchez sẽ trở lại mạnh mẽ ngay tại đội bóng chủ sân Old Trafford.

    "Bạn không thể trở thành một cầu thủ tệ hại chỉ sau một đêm". Andy Cole phát biểu trên tờ Daily Mail.

    Cựu tiền đạo người Anh cho rằng trường hợp của Sanchez hiện tại tương tự như trường hợp của Fernando Torres lúc trước, thời điểm mà tiền đạo người Tây Ban Nha rời Liverpool để chuyển tới Chelsea với mức giá chuyển nhượng kỷ lục.

    Tiếp đó, Cole tin tưởng vào tương lai của Sanchez tại sân Old Trafford.

    "Sanchez có điều gì đó tương tự như Torres. Bạn biết đó, khi Torres rời Liverpool đến Chelsea, đột nhiên cậu ta không còn là chính mình và khiến mọi người không thể hiểu nổi."

    "Với những gì Sanchez đã làm được tại Arsenal và những gì cậu ấy đã thể hiện tại Manchester United, tôi nghĩ trường hợp của Sanchez cũng tương tự như Torres lúc trước. Vì một số lý do, tôi có thể tự tin rằng Sanchez sẽ trở lại mạnh mẽ cùng Manchester United."

    Andy Cole từng có quãng thời gian 6 năm chơi bóng cho nửa đỏ thành Manchester. Thời điểm đó, ông và Dwight Yorke đã tạo nên cặp song sát đáng sợ bậc nhất lịch sử Manchester United. Ông ra sân tổng cộng 195 trận tại Premier League cho đội bóng chủ sân Old Trafford và có 95 bàn thắng.

    Quốc Anh | 20:40 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...