MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Andreas Pereira – Điệu samba lạc nhịp tại Old Trafford (Kỳ cuối)

    18:07 Chủ nhật 20/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn Không thể hiện được tài năng trong tay HLV Jose Mourinho nhưng ngay cả khi được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer tương lai của Andreas Pereira vẫn là dấu hỏi không lời đáp.

    * Kỳ 3: Ra đi hay ở lại

    Khởi đầu mùa giải 2018 – 2019 cơ hội được ra sân cho Manchester United của Andreas Pereira sáng sủa hơn rất nhiều, anh ra sân thường xuyên trong tour đấu giao hữu mùa hè. Thực tế với việc Paul Pogba được nghỉ sau kỳ World Cup mà Pháp giành ngôi vô địch, Michael Carrick giải nghệ, Marouane Fellaini phân vân giữa đi hay ở, Nemanja Matic chấn thương, Pereira cùng Fred được dự đoán sẽ là trung tâm hàng tiền vệ của M.U trong giai đoạn đầu mùa giải.

    Niềm vui ngắn chẳng tày gang

    Quả thực thì HLV Jose Mourinho đã trao cho anh cơ hội ở vị trí số 6. "Vị trí tốt nhất của tôi bây giờ là chơi như một số 6," Pereira nói với The National. "Mourinho đặt tôi ở vị trí này và ông ấy có thể thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Tôi hạnh phúc với vị trí số 6 và sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình ở đây." Không có gì bất ngờ khi Mourinho trọng dụng anh, Andreas Pereira chính là cầu thủ có số phút ra sân nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác của đội bóng trong giai đoạn giao hữu. Báo chí nhận định thời cơ đã đến với Pereira và anh sẽ tiếp tục được góp mặt trong đội hình xuất phát của M.U trong trận mở màn gặp Leicester City.

     - Bóng Đá

     Andreas Pereira đã chẳng thể tận dụng được những cơ hội ít ỏi của mình dưới thời Mourinho.

    Khởi đầu như mơ, M.U giành chiến thắng 2-1 trước nhà cựu vô địch. Tân binh Fred thi đấu bùng nổ nhưng người đồng đội với anh - Andreas Pereira thậm chí còn ấn tượng hơn khi có 3 tình huống cắt bóng và 3 pha giải nguy thành công. Ở tuổi 22, Pereira thi đấu đầy chững chạc, bản lĩnh trước bộ tứ vệ. Anh hầu như không mắc một sai lầm nào trước Leicester. Khả năng thoát pressing tuyệt vời là một điểm cộng của ngôi sao người Brazil. Cùng sự hồi sinh của Luke Shaw và bàn thắng của Pogba, báo giới đã tưởng tượng đến một cơn đau đầu dễ chịu cho Mourinho. CĐV phát cuồng vì Pereira và nhận định anh mới là “tân binh” đáng xem nhất của đội bóng.

    Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, trận đấu thứ 2 của Pereira gặp Brighton lại là thảm họa, M.U thất bại và anh thì mất hút ở giữa sân. 2 trận tiếp theo, Nemanja Matic trở lại sau ca phẫu thuật, tài năng Brazil đã mất chỗ đứng và không có tên trong danh sách thi đấu. Pereira quay trở lại băng ghế dự bị và chờ đợi cơ hội được thể hiện mình.

    Anh lần đầu tiên ra sân cho M.U ở sân chơi Champions League khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu gặp BSC Young Boys. Tuy nhiên đó chỉ là những điểm sáng lẻ loi của cả Pereira lẫn CLB chủ quản. Những rắc rối hậu trường cùng tin đồn Mourinho sớm phải ra đi sau khi không ổn định được phòng thay đồ, cái tên Pereira dần không còn được nhắc đến nữa. Truyền thông chỉ còn nhắc đến anh với tin đồn chuyển nhượng.

    Tương lai bất định

    Đầu tháng 11 tin đồn Pereira ra đi xuất hiện trên nhiều mặt báo. Cuối tháng 11, anh chỉ có 5 trận ra sân thi đấu nhưng số phút thi đấu của anh chỉ là 174 phút. Bất chấp tuyến tiền vệ vẫn đang gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là việc Fellaini thường xuyên chấn thương, còn Matic thì đã quá lớn tuổi, nhưng HLV Mourinho vẫn không có ý định sử dụng Pereira trong thời gian sắp tới.

    Chelsea, Arsenal xuất hiện như là điểm đến tiếp theo cho Pereira, nhất là khi chiến thuật của những đội bóng này được cho là phù hợp với Pereira hơn là tiếp tục gắn bó với Mourinho. Dù vậy, Pereira vẫn luôn giữ thái độ tốt, đặc biệt, anh luôn cho thấy nỗ lực của mình trong các buổi tập. Anh có thêm một lần nữa ra sân đối đầu với CLB cũ là Valencia ở Champions League và lại tiếp tục mất tích.

     - Bóng Đá

     Andreas Pereira hy vọng có thể tìm lại chính mình dưới tay HLV Solskjaer.

    Đến giữa tháng 12, West Ham nhảy vào cuộc săn đón tài năng trẻ Brazil. Cơn binh biến ở M.U diễn ra một tuần sau đó, Mourinho ra đi sau thất bại tủi hổ trước Liverpool, cái tên được chọn là huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer. Như chúng ta đã biết M.U thi đấu lột xác và liên tiếp giành chiến thắng. BLĐ đội bóng vui mừng, CĐV vui mừng nhưng vẫn có một số người không vui, Pereira là một trong số đó.

    Anh lạc nhịp trong lối chơi tấn công đẹp mắt của Solsa khi không được sử dụng, nhất là khi bộ ba tiền vệ Pogba – Herrera – Matic thi đấu vẫn ổn định. Kể cả khi được HLV tung vào sân trong trận đấu với Reading ở Cup FA thì anh cùng với McTominay, Fred thi đấu rất mờ nhạt, không thể kiểm soát được tuyến giữa. Tin đồn ra đi với Pereira ngày càng nhiều hơn, Everton, Fiorentina, Santos hay Valencia được dự báo là những điểm đến của tài năng Brazil.

    Năm nay đã 22 tuổi, đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, được đánh giá là ngôi sao trăm năm có một của Brazil, liệu Pereira có quyết tâm trụ lại ở M.U với tình yêu từ nhỏ hay ra đi để thể hiện mình. Có lẽ anh vẫn sẽ gắn bó với M.U đến cuối mùa giải năm nay, nhất là khi lối chơi của Solskjaer được cho phù hợp với lối chơi của Pereira và chắc chắn M.U cũng không có hợp đồng nào đáng chú ý cho vị trí tiền vệ. Cuối mùa giải năm nay, việc ra đi hay ở lại thì đối với anh, có lẽ Pereira cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.

    (Bạn đọc: N.N.M)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:10 19/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...