MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Andreas Christensen – “Chú lính chì” với sứ mệnh phục hưng những truyền thống đã mất

    12:01 Thứ hai 06/11/2017

    BongDa.com.vn Andreas Chritensen chơi đầy ấn tượng khi có những đóng góp to lớn vào chiến thắng 1-0 của đội nhà. Qua đó đưa “The Blues” chính thức trở lại cuộc đua tới ngôi vị vô địch của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Nhưng ít ai biết rằng, thành công mà Christensen có được đến không hề dễ dàng mà đó là thành quả của quá trình cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của trung vệ người Đan Mạch.

    Đan Mạch nổi tiếng với những câu truyện cổ tích của nhà văn Hans Christian Andersen và tiêu biểu trong số đó là “Chú lính chì dũng cảm”. Truyện kể về chú lính chì đồ chơi đã vượt qua một hành trình đầy khó khăn gian khổ để trở về với mái nhà của mình với mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc.

    Kỳ lạ thay, ở Đảo quốc sương mù cách Đan Mạch gần 1200 dặm, có một người con của thành phố Liilerod đang viết nên câu truyện cổ tích ấy ngoài đời thực – anh chính là Andreas Christensen.

     - Bóng Đá

     Chàng trai đến từ thành phố Liilerod đang mang trong mình sứ mệnh phục hưng những giá trị đã mất tại câu lạc bộ.

    Roman Abrahamovic đã mua lại Chelsea vào năm 2003, và với những “đồng Rúp” vô tận đến từ nước Nga, Chelsea đã thực sự “thay da đổi thịt”. Hàng loạt những tên tuổi đình đám của bóng đã thế giới đã được đưa về năm này qua năm khác để hướng câu lạc bộ đi đến thành công.

    Cùng với đó Abrahamovic cũng bỏ ra rất nhiều tiền để ươm mầm những tài năng trẻ tại học viện bóng đá của câu lạc bộ. Và nhờ những khoản đầu tư không giới hạn của ông chủ người Nga, hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. U-18 Chelsea đã giành chức vô địch châu Âu trong lứa tuổi của mình vào các năm 2015 và 2016 cùng với đó là chức vô địch Premier League mới đây vào giữa năm 2017 và giành chức vô địch FA Cup đến 6 lần trong 8 năm gần nhất.

     - Bóng Đá

     Danh hiệu là điều mà học viện bóng đá của Chelsea không hề thiếu.

    Nhưng điều đáng buồn là mặc dù giành được rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên lại không một cầu thủ nào trẻ nào trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ giành được vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát của đội 1. Thay vì được ra sân trong màu áo của The Blues, những tài năng trẻ thường xuyên bị đem đi cho mượn hoặc bán đứt tới các câu lạc bộ khác, và với những đồng tiền thu về từ hoạt động này, Chelsea tiếp tục bù thêm để đưa về những siêu sao đã thành danh.

    Cách làm này có thể vẫn đang mang lại cho Chelsea những danh hiệu, nhưng nó thực sự khiến cho trái tim những người hâm mộ đội bóng nhiều lần nhói đau khi từ năm này qua năm khác, họ phải chứng kiến những người con gắn bó với câu lạc bộ khi còn là những cậu nhóc buộc phải ra đi và khoác lên mình một màu áo mới. Tiêu biểu trong số này có thể kể đến những trường hợp của Lucas Piazon, Joshua McEachran, Nathan Ake, Lewis Baker hay Loftus Cheek. Đó đều là những tài năng xuất chúng và xứng đáng có cơ hội được thể hiện mình nhiều hơn nhưng cái cách mà Chelsea đã đối xử với họ lại chẳng công bằng chút nào.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch của Chelsea – Roman Abrahamovic.

    Đến mùa giải năm nay, giữa muôn vàn chỉ trích phải hứng chịu từ cổ động viên và giới một điều đối với chính sách sử dụng cầu thủ, Chelsea đã có một bước tiến nhỏ khi “trình làng” một cái tên mới mà cũ, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ, và mang trong mình dòng máu và nhiệt huyết “The Blues” đích thực.

    Sau hành trình 2 năm bôn ba được gửi đi cho mượn tại Moenchengladbach, bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, đến mùa giải năm nay cơ hội đã được mở ra cho Andreas Christensen khi anh đã chiếm được sự tin tưởng của Antonio Conte với những màn trình diễn đầy ấn tượng đã thể hiện ở nước Đức.

    Trong 2 năm chơi bóng tại đây, anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng trong ngay năm đầu tiên có cơ hội được chơi bóng tại Bundesliga, còn tại mùa giải năm ngoái, anh là một trong những lá chắn thép vững vàng nhất mà giải đấu từng ghi nhận với trung bình 8,2 tình huống cản phá trong mỗi trận. Ngoài phòng thủ tốt anh còn là nguồn cung cấp bóng vô tận lên phía trên với tỷ lệ chuyển chính xác lên đến 91%. Những con số thống kê ấn tượng này thậm chí là vượt trội so với những hậu vệ còn lại mà Conte đang sở hữu trong đội hình.

    Và việc Conte trao cho anh một vị trí chính thức trong đội hình Chelsea chinh chiến tại giải Ngoại hạng cũng như Champions League năm nay là một món quà vô cùng xứng đáng. Trải qua biết bao khó khăn, gian khổ cùng những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng “Chú lính chì” Christensen đã thực sự được trở về với Stamford Bridge - nơi mà anh coi như là mái nhà thứ hai của mình.

    Ngay trong lần đầu chứng kiến Christensen thi đấu trên sân, Conte thừa nhận sau hai năm chinh chiến tại Bundesliga và góp phần to lớn trong việc đưa Monchengladbach đến với đấu trường danh giá nhất châu Âu là Champions League, Christensen đã trưởng thành hơn rất nhiều và tài năng mà chàng trai người Đan Mạch có được là điều không phải bàn cãi.

    Cùng với sự không ổn định của David Luiz trong mùa giải này, Christensen đã tận dụng rất tốt cơ hội để khẳng định được tài năng của bản thân. Trận ra mắt đầu tiên cùa anh trong mùa giải mới là trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Tottenham mà ở đó sự xuất sắc của Christensen đã khiến Harry Kane lu mờ hoàn toàn trước sự chứng kiến của 90000 cổ đông viên có mặt trên thánh địa Wembley.

    Sau đó là màn thể hiện đầy chắc chắn trước Stoke City, và trước “cơn lốc” màu xanh mang tên Manchester City, nếu không có sự điềm tỉnh và tỉnh táo mà Christensen đã thể hiện thì chắc hẳn Chelsea đã phải chịu một thất bại nặng nề hơn rất nhiều trước Manchester City. Và đến ngày hôm qua trong cuộc tiếp đón Manchester United trong trận cầu tâm điểm vòng 11 của Giải ngoại hạng Anh, Andreas Chritensen chơi đầy ấn tượng khi có những đóng góp to lớn vào chiến thắng 1-0 của đội nhà. Và chính anh đã khiến tất cả phải nhớ đến mình với phong độ chói sáng khiến Romelu Lukaku trở nên thật lạc lõng

    Trong một buổi chiều được Antonio Conte giao nhiệm vụ theo kèm tiền đạo người Bỉ, Christensen thậm chí còn làm tốt hơn thế khi không những “bắt chết” Lukaku mà còn khiến cho cả hàng tấn công của Man United trở nên vô hại khi hóa giải gần như là mọi đường lên bóng của họ. Sự xuất hiện của Christensen khiến cho sợi dây liên kết giữa hàng tiền đạo và tiền vệ của Quỷ đỏ thành Manchester vốn đã mong manh do thiếu một số 10 đúng nghĩa trở nên bị gián đoạn hoàn toàn. Với sự xuất sắc mà hậu vệ người Đan Mạch đã thể hiện thì có lẽ ở Stamford Bridge lúc này không ai còn nhớ đến David Luiz nữa và ngày mà trung vệ người Brazil phải làm quen với băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Andreas chắc chắn là sẽ không còn xa.

     - Bóng Đá

     Lukaku bị lu mờ hoàn toàn trong ngày phải đối đầu với Andreas Christensen.

    Một thống kê nhanh được chỉ ra sẽ cho thấy những màn thể hiện ở Primier League cho đến lúc này của Christensen là ấn tượng đến thế nào:

    Số trận đã đấu: 10

    Số lần tắc bóng trung bình một trận: 6

    Số lần tham gia đánh chặn trung bình một trận: 8

    Tổng số lần cản phá: 19

    Tổng số lần giành chiến thắng trong tranh chấp tay đôi: 16

    Tỷ lệ chuyền chính xác: 92%

    Nhiều chuyên gia đánh giá rất cao những màn trình diễn của Christensen, những người hâm mộ chứng kiến anh thi đấu mang theo hy vọng về một cầu thủ sẽ đem lại sự phục hưng cho học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ khi sẽ trở thành “cây nhà lá vườn” đầu tiên sau John Terry làm được những điều tuyệt vời cho The Blues.

     - Bóng Đá

     Trong từng bước chạy của mình trên sân, Christensen đều có các cổ động viên dõi theo và hy vọng.

    Những đồng tiền đến từ nước Nga đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Chelsea cũng như chính sách sử dụng cầu thủ của câu lạc bộ khi các ông chủ thích việc bỏ tiền mang về các ngôi sao hơn là đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Nhưng Andreas Christensen bằng tài năng của mình vẫn đứng ở đó trong niềm tự hào của các cổ động viên khi họ được chứng kiến những tài năng trẻ của câu lạc bộ đang có những bước chuyển mình thật ấn tượng và họ tin rằng Christensen sẽ chính là người đi đầu để phục hưng truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ- một truyền thống đã bị mai một tại Chelsea gần 20 năm nay.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 11:40 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...