Ngay tại Old Trafford ngày Chủ nhật vừa qua, Man Utd đã phải nhận lấy thất bại trước Man City, bởi 2 bàn thắng của David Silva và Otamendi. Đây là trận đấu Quỷ đỏ chơi khá tốt, nhưng lại mắc những sai lầm không đáng có.
Herrera nói: "Thật khó để thua thua cách này, bởi chúng tôi đã thua với 2 bàn thắng không may. Tôi nghĩ họ đã không tạo ra quá nhiều cơ hội. Đó là đòn giáng mạnh mẽ vào Man Utd, bởi cách mà chúng tôi thất bại.
Khi chơi với Man City, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khi họ có bóng. Nhưng chúng tôi thì không. Đó là lí do làm chúng tôi càng thấy thất vọng hơn."
Ngôi sao người Tây Ban Nha đề cập đến chiếc thẻ vàng mà anh phải nhận khi bị trọng tài 'phán xử' là ăn vạ trong vòng cấm Man City: "Tôi không đáng phải nhận thẻ vàng. Trong hiệp 1, ở tình huống tương tự, Gabriel Jesus và Sane lại không bị gì cả.
Đó đã là thẻ vàng thứ 4 của tôi. Đó là vấn đề lớn, bởi tôi muốn chơi trong mọi trận đấu. Ở Tây Ban Nha, nếu bạn không hài lòng về điều gì, bạn có thể kháng cáo. Đây cũng là điều mà Ngoại hạng Anh cần cải thiện, bởi đây là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh."
Cống hiến của Ander Herrera cho Man Utd: