MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Ăn mừng bàn thắng như vô địch, Arsenal nhận cái kết quá đắng

    20:03 Thứ năm 31/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Arsenal có vẻ như đã vui mừng hơi sớm, khi tiền vệ Ainsley Maitland-Niles nâng tỉ số trận đấu ở Anfield lên thành 4-2.

    Công bằng mà nói, các vị khách tới từ thủ đô London đã chơi rất xuất sắc trong trận đấu với Liverpool ở nơi mà họ chưa thắng kể từ tháng 9/2012. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ mà chẳng ai đoán trước được, và hôm nay, Arsenal là nạn nhân của sự trớ trêu do chính họ tạo ra...

    Phút 54, người ta đã ngây ngất với cú giật gót đỉnh cao của Mesut Ozil dành cho đàn em Ainsley Maitland-Niles đệm bóng vào lưới trống đã bị bỏ lại bởi thủ môn Caoimhín Kelleher. Ngay sau đó, tất cả các cầu thủ đội khách lao tới khu vực dành cho CĐV đội nhà để ăn mừng điên cuồng.

    Ăn mừng bàn thắng như vô địch, Arsenal nhận cái kết quá đắng - Bóng Đá

     Arsenal ăn mừng như thể họ vô địch giải đấu nào đó.

    Tuy nhiên, họ chẳng thể ngờ là trận đấu này buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu cân não, sau khi Divock Origi và Alex Oxlade-Chamberlain ghi liền ba bàn thắng sau đó để cân bằng tỉ số 5-5. Cuối cùng, Dani Ceballos đá bay cơ hội của Arsenal khi không thể chiến thắng trong lần bước lên chấm 11 mét.

    Thật cay đắng khi đội khách vẫn thua ngay cả khi dẫn trước đến những giây cuối cùng của trận đấu, và thủng lưới bởi một cú đá khó tin từ Origi (ngả người bắt volley). Thất bại này sẽ khiến tình hình ở phía bắc London càng thêm căng thẳng sau vụ lùm xùm của thủ quân Granit Xhaka.

    Unai Emery nói về việc Ozil thi đấu ở trận gặp Liverpool:

    Trung Quân | 19:45 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...