Trong thời gian vừa qua, CSL liên tiếp tạo ra các cú sốc trên thị trường chuyển nhượng, với Oscar gia nhập Thượng Hải SIPG từ Chelsea cùng mức phí 60 triệu bảng, trong khi Carlos Tevez được cho là đã trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới khi ký hợp đồng với Shanghai Shenhua từ Boca Juniors.
Hai ngôi sao này góp mặt cùng với những cầu thủ tên tuổi trước đó như Hulk, Jackson Martinez và Alex Teixeira, đang biến CSL trở thành nỗi ám ảnh với nhiều đội bóng châu Âu. Từ thế độc tôn, nhiều tên tuổi bắt đầu lo sợ. Một ngày nào đó họ sẽ bị đẩy khỏi sàn chuyển nhượng.
Allardyce cho biết ông cũng đã nhận được một lời đề nghị của Trung Quốc khi rời ghế nóng tại ĐT Anh chỉ sau một trận đấu do vụ bê bối nhận hối lộ bị tờ Telegraph phanh phui, nhưng Big Sam đã từ chối để ở lại Premier League.
Ông nói: "Tôi đã nhận được một lời đề nghị, tôi đã không đi, tôi có thể đã đi nhưng tôi thích ở đây. Thật khó cho cầu thủ hay câu lạc bộ để từ chối những khoản tiền khổng lồ, nhưng đó cũng chỉ là sự thay đổi lực lượng trong thế giới bóng đá."
"Trung Quốc quyết định muốn trở thành một thế lực và đã quyết định để làm điều đó bằng cách mua những cầu thủ tốt nhất và bỏ ra những khoản tiền lớn. Thời gian sẽ cho biết họ sẽ thành công với cách làm này hay không."
"Nhưng nếu chúng ta mất các cầu thủ hàng đầu từ Premier League thì chẳng hay ho chút nào. Chúng tôi không muốn mất Gareth Bale hoặc Ronaldo. Nhưng thế giới hiện nay rất nhỏ cả về bóng đá và các cầu thủ sẽ nhận thức được việc được gì và mất gì khi ra đi."
"Những gì chúng ta phải làm hiện nay là khuyến khích sự phát triển của các cầu thủ trẻ và sản sinh ra nhiều tài năng lớn hơn."
Mới đây, Sam Allardyce đã chính thức ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại Crystal Palace, thay thế Alan Pardew. Ở trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Palace, Allardyce cùng các học trò có trận hòa 1-1 trước Watford trong ngày Boxing Day. Trận đấu tiếp theo của ông là cuộc đụng độ với Arsenal vào ngày chủ Nhật tới.