Mất hút hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên và ngay lập tức phải rời sân ở hiệp hai sau pha va chạm với hậu vệ đội khách trong vòng cấm, ngôi sao người Chile rõ ràng là vẫn chưa thể tìm lại phong độ dù được huấn luyện viên OLe Gunnar Solskjaer tạo điều kiện hết mực.
52 phút xuất hiện không giúp Alexis Sanchez tạo ra bất cứ pha đi bóng nào, anh cũng thất bại trong tranh chấp và dĩ nhiên tỏ ra vô hại với 0 cú dứt điểm về phía khung thành Southampton. Chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của cầu thủ sinh năm 1988, NHM cho rằng cầu thủ này thậm chí không xứng đáng nhận mức lương 25 nghìn bảng/tuần.
“Sanchez không xứng đáng nhận mức lương 25 nghìn bảng/tuần” - Một người bình luận.
“Sự nghiệp của anh ta ở Man Utd đã chấm hết” - Người khác thêm vào.
“Sanchez là đồ vô dụng" hay “Sanchez phải rời Old Trafford vào hè này”
Chẳng ai hiểu lý do vì sao một ngôi sao tấn công hàng đầu nước Anh bỗng dưng tụt dốc không phanh chỉ sau 1 năm chuyển đổi bóng mới. Nếu nói rằng triết lý phòng ngự tiêu cực của Jose Mourinho khiến Sanchez sa sút thì bây giờ Solskjaer với phong cách tấn công rực lửa vẫn không thể giúp cầu thủ người Chile tìm lại mình.