Liverpool đã để thua Man Utd vào tháng 3 năm 2018. Cú đúp sớm của Marcus Rashford đã giúp Quỷ đỏ có khởi đầu thuận lợi, và giành chiến thắng 2-1 tại Old Trafford, trong khi thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ có niềm an ủi nhờ bàn phản lưới nhà của Eric Bailly.
Khi được hỏi về màn trình diễn của Rashford lúc đó, Alexander-Arnold trả lời: "Ồ, đúng rồi, đó là một trong những trận đấu mà tôi gặp nhiều khó khăn nhất. Tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp anh ấy lúc đó. Thật khó khi đối đầu một ai đó và để họ qua mặt.
Đây là một bài học lớn đối với tôi. Đó là điều mà tôi ghét, và nó đã xảy ra. Là một cầu thủ của Liverpool, nó có lẽ là trận đấu tồi tệ nhất của mùa giải. Nhưng khi những điều như thế xảy ra, bạn phải rút ra được bài học."
Hiện tại, Rashford đang có phong độ rất tốt. Anh vừa ghi được cú đúp vào lưới Chelsea, trong đó có siêu phẩm sút phạt tuyệt đẹp. Trong khi đó, Alexander-Arnold cũng không vừa. Dù là một hậu vệ cánh, khả năng tấn công của ngôi sao Liverpool quá tuyệt vời. Alexander-Arnold là chìa khóa trong lối chơi của The Kop, và đóng vai trò quan trọng giúp đội nhà leo cao nơi bảng xếp hạng Premier League.
Trent Alexander-Arnold 'kiến tạo' cho bạn bè ở Anfield: