MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Alan Shearer: "Gã cứng đầu" được cả nước Anh ngả mũ

    14:44 Thứ tư 09/05/2018

    BongDa.com.vn Đâu cần phải chơi cho "big four" anh vẫn được ghi danh muôn thuở với tài năng siêu hạng của mình.

    Nếu được sinh ra cùng thời với những Ronaldo, Messi, Rooney... có lẽ Alan Shearer sẽ không "hoàn hảo" như cái cách anh từng thể hiện trên sân bóng, dù có thể anh vẫn trở thành một tiền đạo giỏi. Anh là một dạng cầu thủ đúng nghĩa với tôn chỉ "chơi bóng" chứ không làm "trò hề" trên sân bóng, không tiểu xảo, không chiêu trò gây ức chế cho đối thủ.

    Ăn mừng bàn thắng thì còn "tệ hại" hơn cả một anh chàng vụng về luộc một quả trứng. Thậm chí, màn ăn mừng giơ tay lên trời của anh còn được ghi lại cùng những khoảnh khắc lịch sử của giải NHA cùng với những tình huống Henry và Pires đá penalty, Bergkamp ghi bàn vào lưới Newcastle Utd hay Cantona tung ra cú kung-fu trên sân Selhurst Park...

    Alan Shearer:

     Alan Shearer khi còn khoác áo Southampton.

    Thế nhưng người ta vẫn gọi anh là một kẻ "cứng đầu" khi Shearer chưa bao giờ là một người khó chỉ dạy hay nổi loạn trên sân bóng. Đó là một câu chuyện khó hiểu về người đàn ông này trong những năm tháng sự nghiệp chơi bóng.

    Đó là vào năm 1992, Man Utd chuẩn bị cho mùa giải mới rất tất bật sau khi đã mang về Eric Cantona từ Leeds. HLV Alex Ferguson khi đó cũng đã nhắm đến Shearer cho một vị trí trên hàng công. Trong khoảng thời gian này, cựu tiền đạo của đội tuyển Anh đang khoác áo Southampton và cũng chỉ là một tài năng trẻ, chưa có nhiều thành tựu đáng kể ngoài kỷ lục ghi bàn vào độ tuổi của mình.

    Ấy vậy mà Shearer đã từ chối khoản tiền kỷ lục của bóng đá Anh thời điểm đó (3,6 triệu bảng) để chuyển sang một Blackburn Rovers ít tên tuổi hơn hẳn. Lý do vì sao thì chỉ có anh và cựu HLV của Blackburn (Kenny Dalglish) mới biết.

    Nhưng dù anh đã chọn "Đóa hồng đen" thay vì "Quỷ đỏ" thì đây cũng là một quyết định được coi thành công. Sau 4 năm cống hiến cho Blackburn, Shearer đã lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh cùng với vô số kỷ lục bàn thắng mà mình tạo ra.

    Alan Shearer:

     Đỉnh cao với Blackburn năm 1995.

    Mùa giải 1994-95 cũng là khoảng thời gian huy hoàng nhất của Shearer khi anh đã cùng Blackburn "cướp" đi chức vô địch ngay trước mũi Man Utd ở vòng đấu cuối cùng. Trong khi Blackburn buộc phải giành chiến thắng trước Liverpool thì Man Utd chỉ phải gặp một  West Ham ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng không biết vì sao, cũng có thể do may mắn, và cũng có thể do Liverpool tự thua. Blackburn đã lên ngôi với chỉ một điểm nhiều hơn Man Utd (89 so với 88).

    Danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất đó đã khiến Alan Shearer bước vào ngôi đền của những huyền thoại giải NHA, bất chấp việc anh không bao giờ chơi bóng cho nhóm "big four".

    Rồi thì sau 4 năm, vai trò của Shearer đã trở nên không thể thay thế tại đội bóng có biệt danh "Đóa hồng đen" nhưng phần vì đã lên đỉnh cùng CLB và phần vì tâm trí của anh lại thuộc về một nơi gần với Manchester. Newcastle United chính là đội bóng anh lựa chọn. Thêm một lần nữa anh lại từ chối HLV Alex Ferguson! Quả thật là "cứng đầu".

    Điểm đến tiếp theo của anh sau 4 năm vươn tầm là đội bóng anh yêu thích từ thuở ấu thơ. Ngày đó, việc được chơi cho đội bóng quê hương với một cầu thủ đã đầy đủ tiền tài danh vọng như Shearer là điều thật sự nằm trong tâm trí. Chính vì vậy, anh thêm một lần từ chối đội bóng của HLV Alex Ferguson để khoác áo "Chích chòe" với mức giá chuyển nhượng 15 triệu bảng, một kỷ lục thế giới thời bấy giờ.

    Alan Shearer:

     Cách ăn mừng quen thuộc của Shearer.

    Từ chối Man Utd không phải điều dễ dàng với nhiều người, vì đơn giản từ chối họ cũng là từ chối vinh quang, danh vọng, tiền tài... Nhưng Shearer chấp nhận điều đó chỉ để được chơi cho đội bóng yêu thích. Mặc dù vậy, với tài năng thiên bẩm của mình anh vẫn ghi được hơn 120 bàn thắng nữa trước khi giải nghệ. Cộng thêm số bàn thắng ở hai câu lạc bộ cũ, Shearer đang nắm giữ kỷ lục 260 bàn tại giải NHA. Vô tiền khoáng hậu!

    Mặc dù chỉ có 3 lần về nhì cùng Newcastle Utd tại giải NHA (1996-97) và FA Cup (1998, 1999) nhưng dấu ấn đậm nét của tiền đạo này trong giai đoạn khoác áo "Chích chòe" là không thể phủ nhận. Anh trước đó đã vươn tầm là một trong những tiền đạo hàng đầu của giải đấu cạnh những Andy Cole, Dwright Yorke, Fowler... nhưng việc khoác trên mình chiếc áo một đội bóng tầm trung, không như những đồng nghiệp khác đã cho thấy tài năng của anh rất hiếm có.

    Từ khi giải đấu cấp cao nhất nước Anh được đổi tên Premier League, chỉ có hai đội bóng nằm ngoài nhóm tứ đại gia (M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal) bước lên ngôi vô địch. Đội đầu tiên chính là thời khắc Shearer cùng Blackburn lên ngôi, chức vô địch còn lại phải chờ đến tận năm 2016 của Leicester City.

    Alan Shearer đơn giản là một cầu thủ đúng chất Anh quốc, không màu mè như những người Nam Mỹ, không vạm vỡ như những anh chàng da màu. Anh đơn giản chỉ là sự đơn giản, vĩ đại bằng cái cách chơi bóng trên sân.

    Chẳng thế mà Shearer dù không có cơ hội chơi cạnh cùng những đồng đội xuất chúng nhưng vẫn là người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của giải NHA. Thậm chí anh còn là người duy nhất không nằm trong "big four" được BTC giải đấu này bầu chọn xuất sắc mọi thời đại, 9 người còn lại đều chơi cho 4 đội bóng lớn.

    Ronaldo de Lima đâu cần đến Champions League cũng đã trở thành cầu thủ số một hành tinh? Vậy với Shearer cũng thế, anh đâu cần chơi tại những đội bóng lớn để được cả nước Anh kính phục? Đơn giản họ đã ngã mũ trước anh từ lâu rồi!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 09/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...