MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Ajax thua ngược: Khi nho vẫn còn xanh lắm!

    08:46 Thứ năm 09/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau Liverpool, Tottenham lại viết thêm một câu chuyện thần kì khác ở Champions League. Lần này, Ajax là nạn nhân trong một đêm khó tin ở Johan Cruyff Arena.

    Mất Son Heung Min và Harry Kane, Tottenham đã thua 0-1 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi. Khó khăn càng khó khăn khi Ajax ghi được thêm 2 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên để nâng tổng tỉ số lên thành 3-0. Muốn đi tiếp, thầy trò Mauricio Pochettino cần ghi được 3 bàn và dĩ nhiên không được phép thủng lưới thêm. Ấy thế mà họ đã viết nên câu chuyện cổ tích để cùng người hàng xóm Liverpool tạo ra một trận Chung kết toàn Anh lần đầu tiên kể từ năm 2008. 

    Ajax thua ngược: Khi nho vẫn còn xanh lắm! - Bóng Đá

     Moura ghi bàn ở những giây cuối cùng. 

    Thực tế, có những thời điểm Ajax chứng tỏ họ xứng đáng được đi tiếp. Lối chơi thuyết phục của đội bóng trẻ này duy trì từ đầu mùa đến nay và đã làm ngất ngây những người hâm mộ yêu bóng đá đẹp. 

    Trong hiệp một, đội bóng Hà Lan chủ động đá đôi công với Tottenham. Đây cũng là thế trận mà họ dễ dàng áp dụng chiến thuật áp sát tầm cao nhất. Không ngạc nhiên khi Ajax có đến 16 pha tắc bóng chỉ tính riêng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Thống kê tương tự cho Gà trống chỉ là... 5. 

    Chất lượng trong những cú sút trúng đích ở hiệp một của Ajax cũng nhỉnh hơn Tottenham khá nhiều. Cả hai bên đều tung ra được 6 cú sút. Song, nếu trong ba pha dứt điểm trúng đích của đội chủ nhà, hai trở thành bàn thắng thì đội khách không được ăn mừng lần nào. 

    Ajax thua ngược: Khi nho vẫn còn xanh lắm! - Bóng Đá

     Pochettino đã khóc khi trận đấu kết thúc. 

    Thật bất ngờ, khi có lợi thế quá lớn, Ajax bắt đầu nghĩ đến... thành phố Madrid (nơi diễn ra trận Chung kết). Họ quên rằng Tottenham từng lội ngược dòng trước Man City. Sự cầu toàn đã khiến HLV Erik ten Hag từ bỏ lối chơi cầm bóng sở trường. Họ cũng nhường luôn thế trận cho Gà trống ở hiệp hai và chỉ chú tâm phòng ngự

    Sự chùng xuống bất ngờ của Ajax đã giúp đội khách có đến 18 cú sút (so với 10) trong hiệp hai. Thời lượng kiểm soát bóng của đội khách cũng bất ngờ tăng đến 65%. Đáng nói nhất, Ajax thua đến phân nửa trong các tình huống tranh chấp. Họ chỉ có 8 lần tranh chấp thắng so với con số 19 của đối phương. 

    Kết quả, Lucas Moura đã đưa Tottenham lần đầu tiên góp mặt ở trận Chung kết Champions League với một cú hat-trick không tưởng. Còn với Ajax, họ chỉ nên biết tự trách mình khi lấy sở đoản ra chơi với Gà trống. Tâm lí cóng chân của các cầu thủ Ajax cũng biểu hiện rõ trong những phút cuối. Và sau tất cả thì người ta đã nhận ra Ajax vẫn còn non và xanh lắm khi ra châu Âu! 

    Pha bóng làm nên thương hiệu của Moura:

    Ngọa Long | 07:59 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...