Khi Ibra cập bến Quỷ đỏ thành Man, Rooney là người vui sướng nhất. Điểm lại quá khứ có thể hiểu tại sao anh vui mừng như vậy. Sự thành công của Rooney luôn gắn liền với những tiền đạo trứ danh mà Sir Alex mang về. Có thể kể đến những Ruud Van Nistelrooy, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez, và Van Persie. Rõ ràng, Rooney không thể sống thiếu những tiền đạo hàng đầu. Có họ, Rooney mới tìm được lẽ sống của mình trên các sân cỏ Anh.
Những khoảng trống cũng nhiều hơn. Người ta còn nhớ bàn thắng của anh trong trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2016/17. Rooney thực hiện cú đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Các hậu vệ Bournemouth chắc đã rất phân vân không biết phải kèm Ibra hay Rooney trong tình huống đó.
Rooney cũng đã có mục tiêu cho những đường chuyền của mình. Bất kể chuyền ngắn hay dài, sạt hay bổng, chỉ cần xác định được vị trí Ibra và chuyền cho anh, đó là “địa chỉ” đáng tin cậy nhất. Rooney mùa trước lạc lõng bấy nhiêu thì mùa này tự tin bấy nhiêu. Anh chịu “mở máy” hơn, hoạt động hết công suất hơn. Anh có thể chạy ra biên nhận bóng rồi tạt vào, hoặc bơm những đường chọc khe thượng đẳng, hay xâm nhập khu cấm địa để tìm bàn thắng. Đó là đặc điểm của Rooney: Càng tự do, anh càng trở nên sắc sảo.
Ấy vậy mà mới đây, làng bóng rộ thông tin Manchester United sẽ không ký tiếp hợp đồng với Rooney. Nếu thông tin này là thật, Quỷ đỏ đang đi những bước đầu tiên trên con đường cách mạng thật sự. Bóng đá ngày càng khắt khe với dạng những cầu thủ như Rooney. Các HLV không còn muốn những người hỗ trợ cho tiền đạo nữa. Họ cần cả 1 tập thể có thể vừa làm tiền đạo vừa hỗ trợ cho tiền đạo. Rooney đã sắp bị đào thải khỏi thế giới bóng đá đỉnh cao. Cùng Sir Alex Ferguson, anh sắp trở thành 1 chương trong quyển lịch sử Manchester United chứ không còn là “hiện tại” của CLB này nữa.