MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Aguero bật mí đội bóng khiến anh rời Man City

    12:07 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Chân sút người Argentina, cầu thủ đang sở hữu kỷ lục đáng tự hào của CLB Man City thừa nhận anh chỉ rời đội chủ sân Etihad vì một CLB.

    Sergio Aguero đã trở thành chân sút sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Manchester City khi vượt qua huyền thoại Eric Brook. Nhưng anh thừa nhận mình có thể rời CLB này trong tương lai, và sẽ không giải nghệ trong màu áo Man City.

     - Bóng Đá

    Independiente chính là CLB thời niên thiếu của Sergio Aguero và là nơi đã giúp anh phát triển sự nghiệp trước khi chuyển sang khoác áo Atletico Madrid vào năm 2006.

    "AC Milan và Real Madrid từng muốn có tôi, nhưng tôi trong đầu tôi luôn suy nghĩ về việc sẽ quay về Independiente khi hợp đồng với Man City kết thúc vào năm 2019," Aguero nói.

    Cách đây vài tháng, chân sút người Argentina từng lên tiếng với báo chí, cho biết anh sẽ rời sân Etihad khi hợp đồng của anh và CLB chủ quản kết thúc vào năm 2019. Thậm chí là khi Man City vô địch Champions League, anh cũng sẽ trở về thi đấu cho CLB ở quê nhà Independiente sớm hơn. Independiente là CLB mà Sergio Aguero đã bắt đầu sự nghiệp, trước khi chuyển tới Châu Âu và gặt hái nhiều thành công.

    Dù hợp đồng hiện tại của chân sút Argentina với Man City hết hạn vào tháng 6/2019, tuy nhiên nửa xanh thành Manchester đã lên kế hoạch ký mới hợp đồng với Aguero. Theo báo chí Anh, nếu đồng ý ký mới hợp đồng với Man City (có thời hạn đến năm 2020), Aguero sẽ hưởng lương 250.000 bảng/tuần, cao nhất tại câu lạc bộ. Hiện tại anh và Yaya Toure đang là hai cầu thủ đứng đầu về lương, với 220.000 bảng/tuần, theo sau là Kevin De Bruyne, Sterling (180.000) và David Silva (160.000).

    Xem toàn bộ 178 bàn thắng của Aguero cho Man City:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 12:03 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...