MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • AFF Cup 2018: Chuyện chưa kể ở “chảo lửa” Bacolod

    21:19 Thứ ba 01/01/2019 | 1

    Trên hành trình lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã phải trải qua thử thách có ý nghĩa bước ngoặt trên sân Panaad (Philippines). Ngay khi đặt chân xuống sân bay Bacolod, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã phải đối mặt với khó khăn.

    Bị “giam” 4 tiếng

    Trở lại thời điểm diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và chủ nhà Philippines, lường trước những khó khăn tới từ hành trình di chuyển rất vất vả, hãng bay đã bố trí một chuyến bay thẳng đưa thầy trò HLV Park Hang-seo từ Hà Nội sang Bacolod.

    Chuyến bay kéo dài gần 4 giờ diễn ra thuận lợi. Nhưng khi hạ cánh, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã phải cùng nhau ngồi trên máy bay khoảng… 2 giờ đồng hồ mới được phép cho vào phòng chờ.

     - Bóng Đá

     Bạn Uyên (đứng chính giữa) đã giúp đỡ giới truyền thông Việt Nam rất nhiều trong gần 1 tuần theo chân đội tuyển ở Bacolod. Ảnh: Chính Minh.

    Khách sạn 4 sao Planta Centro Bacolod - nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân gần 1 tuần ở Philippines có khuôn viên hẹp, giản dị. Trước trận quyết đấu với Philippines, giai điệu các bài hát về Hà Nội - Thủ đô anh hùng, trái tim của cả nước đã vang lên trên tầng 3 khách sạn như một sự động viên, khích lệ tinh thần quyết đấu của các “chiến binh” Việt Nam!

    Chưa hết, phải mất thêm khoảng thời gian tương tự nữa, đội tuyển Việt Nam mới được “ưu ái” cho ra về khách sạn trước để nghỉ ngơi. Cán bộ truyền thông của VFF cùng các phóng viên phải ở lại thêm 2-3 tiếng (tổng thời gian nán lại sân bay là 6-7 tiếng) nữa để nhận lại hộ chiếu đã được nước chủ nhà hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Philippines.

    Trong những thời khắc mỏi mòn chờ đợi ấy, tình đồng đội, đồng nghiệp của những người mang theo màu cờ sắc áo Việt Nam càng phát lộ rõ ràng, biến sự “khó chịu” thành… dễ chịu!

    HLV Park Hang-seo, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, trợ lý Lưu Danh Minh, trợ lý thủ môn Nguyễn Đức Cảnh liên tục động viên, pha trò cười giúp các tuyển thủ qua cơn mệt mỏi. Anh Đức thể hiện vai trò “đàn anh” nhắc các đồng đội bình tĩnh, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Anh em phóng viên cùng cầu thủ chia nhau từng cái bánh ngọt, chai nước với những ánh mắt, nụ cười sẻ chia.

    Tất cả đều tin vượt qua mọi khó khăn trên đất khách, phía trước sẽ là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo giúp tất cả quên đi “bóng ma Bacolod” gắn với vụ bán độ SEA Games 2005, qua đó mở ra tương lai xán lạn cho bóng đá nước nhà!

    CĐV “tiếp lửa” đá bại Philippines

    Đồng hành cùng đội tuyển tại Bacolod còn có những sinh viên, người lao động Việt Nam đã sang Philippines làm việc nhiều năm. Đó còn là hàng trăm cổ động viên bay từ Hà Nội, TP.HCM sang xứ nghìn đảo “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tại Philippines, Việt Nam được Ban tổ chức bố trí tập luyện trên sân của CLB Ceres Negros. Sân tập không quá xa “đại bản doanh” - khách sạn 4 sao Planta Centro Bacolod của đội tuyển, nhưng lại khiến các phóng viên gặp khá nhiều khó khăn trong lần đầu đến đây.

     - Bóng Đá

     Các phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại phòng họp báo. Ảnh: Chính Minh.

    Vấn đề là trên bản đồ không có định vị sân tập này. Giới taxi, grab Philippines thì rất ít người thích bóng đá để biết và đi đúng đường.

    Rất may, trên nẻo đường tác nghiệp chúng tôi đã gặp chị Thúy Phụng – người đã sang Philippines được 4 năm - chủ cửa hàng "Vietnamese Food" trong Trung tâm thương mại SM (Bacolod) và bạn Uyên (35 tuổi) - một cô gái người Việt, quê Phú Yên đã sang Philippines buôn bán được 14 năm.

    Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của họ, có hôm còn bỏ thời gian, công việc đưa phóng viên tới sân tập, chúng tôi mới dần thông thạo đường đi nước bước. Thông tin về vé xem trận bán kết lượt đi giữa Philippines - Việt Nam được bán ở… rạp chiếu phim cũng được họ cung cấp và mua giúp hàng trăm vé cho các cổ động viên vào sân Pannad tối 2/12, cùng thầy trò HLV Park Hang-seo đá bại chủ nhà Philippines 2-1, mở rộng cửa vào chung kết gặp Malaysia trước khi nâng Cúp vô địch trên sân Mỹ Đình tối 15/12.

    Đến giờ, người viết vẫn chưa thể quên cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng nửa tiếng với chị Lê Thị Hồng Linh (37 tuổi, quê Khánh Hòa) - một trong số ít người từng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đồng hành cùng U23 Việt Nam thời điểm SEA Games 2005 và tiếp tục “cháy hết mình” với thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018.

    Chị Linh kể: “Năm 2005, tôi đã đồng hành cùng U23 Việt Nam trong từng buổi tập. Thi đấu SEA Games thì không bỏ sót trận đấu nào. Ngày ấy, xem U23 Việt Nam của HLV A.Riedl đá chúng tôi mê và yêu quá đi. Tôi có rất nhiều bức ảnh kỷ niệm với ông thầy người Áo và các tuyển thủ U23. Ngày ấy nhìn họ trẻ quá mà, toàn trong độ tuổi 21-22”.

    Chị Linh cho hay, ngày đó có rất nhiều người như chị: “Di chuyển rất tốn kém nhưng chẳng ai nề hà gì. Tất cả đều tin lứa U23 Việt Nam cách đây 13 năm sẽ vô địch SEA Games, vậy mà…

    Sau giải đấu năm đó, khi nghe các cầu thủ bán độ, chúng tôi bàng hoàng quá. 9 năm làm việc ở Philippines (2003 đến 2012), sau đó tôi trở lại quê nhà Khánh Hòa và gần như không theo dõi bóng đá vì “chán, buồn quá”.

    Nhưng rồi đầu năm 2018, chị Linh lại sang Philippines làm việc và hâm nóng các khán đài, tiếp thêm động lực thi đấu cho thầy trò HLV Park Hang-seo: “Hơn tất cả là ý nghĩa màu cờ sắc áo, là niềm tự hào dân tộc” - chị Linh chốt lại.

    Thời gian qua đi, sau khi vượt qua Philippines, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đá bại Malaysia để lên ngôi vô địch. Người viết tin, những người con Việt Nam xa xứ như chị Phụng, chị Linh, chị Uyên sẽ vô cùng tự hào khi nhớ về màn thể hiện của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Và trong tương lai, Bacolod - thành phố của những nụ cười, của mía đường cùng sự thân thiện của người dân Philippines sẽ được nhắc đến với những ký ức đẹp như một sự khởi đầu (chứ không phải kết thúc như 13 năm trước) cho một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam!

    Chính Minh | 20:40 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...