MỚI NHẤT :
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • AC Milan thua đậm: Nhà giàu bắt đầu... khóc

    18:24 Thứ hai 11/09/2017

    BongDa.com.vn Sau hai vòng đầu toàn thắng, Milan đã bị Lazio đưa trở lại mặt đất với thất bại bại muối mặt 1-4. Đây là một lời cảnh tỉnh đúng nghĩa cho thầy trò ông Montella trong chiến dịch dài hơi ở Serie A và cả Europa League sắp tới.

    1. Lỗi hệ thống từ Montella

    Đội chủ sân San Siro khởi đầu bằng một sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, được vận hành trơn tru suốt mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, HLV Montella lại cất những tiền vệ sáng tạo nhất lên băng ghế dự bị. Hakan Çalhanoğlu và Giacomo Bonaventura chỉ được tung vào sân khi Milan thua trắng 4 bàn. 

    AC Milan thua đậm: Nhà giàu bắt đầu... khóc - Bóng Đá

     Cách sử dụng nhân sự của Montella đang có vấn đề. 

    Trong suốt hiệp một, Milan vận hành một lối chơi thiếu cân bằng. Montolivo không phải là mẫu cầu thủ kiến tạo tốt, bên cạnh đó, Kessié thừa sức trẻ nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong những trận đấu đỉnh cao. Nếu tinh ý hơn, ông Montella hoàn toàn có thể cất "người vô hình" Fabio Borini ngay từ trước khi khai cuộc. Lúc đó, Milan có thể chuyển về chơi 4-2-3-1, với Suso và Çalhanoğlu ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Patrick Cutrone.

    Rõ ràng, vấn đề của Milan là không đánh giá đúng thực lực của Lazio, vì vậy họ không bố trí một chiến thuật hợp lí và chịu bốn đòn chí mạng chỉ trong vỏn vẹn 49 phút.

    Dẫu sao, cuộc chiến vẫn còn dài và Milan vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận lượt về. Chưa kể, trận thua này sẽ giúp HLV 43 tuổi tìm ra một phương pháp tiếp cận trận đấu hợp lí hơn với những đối thủ trên tầm. Thử ngẫm, Milan với một đội hình thiếu kết dính, lao lên "ăn tươi nuốt sống" nhà ĐKVĐ Serie A Juventus thì...

    2. Chi 200 triệu euro Milan vẫn... khóc

    Mùa Hè qua, Milan đã bỏ ra một số tiền kỉ lục hơn 200 triệu euro để đem về những bản hợp đồng bom tấn. Tuy nhiên, bình tâm mà xét lại, họ chỉ thực hiện được trọn vẹn 2/3 mục tiêu chuyển nhượng của Montella.

    Cụ thể, ở vị trí trung phong, khi Milan bán đi Carlos Bacca, ai cũng chắc mẩm đội chủ sân San Siro sẽ đem về một bom tấn, không bằng Romelu Lukaku thì chí ít cũng danh tiếng cỡ Pierre-Emerick Aubameyang. Song, rốt cuộc, nửa đỏ thành Milan giờ phải sống dựa trên hơi thở của một chân sút trẻ mang tên Cutrone. 

    AC Milan thua đậm: Nhà giàu bắt đầu... khóc - Bóng Đá

     Biglia không gánh được tuyến giữa Milan.

    Dĩ nhiên, không phải vì Cutrone tịt ngòi trước Lazio mà chúng ta "quy kết" trách nhiệm cho tiền đạo này. Nhưng, công bằng mà nói, đặt cả hàng công Milan lên cầu thủ chỉ mới 19 tuổi là kế sách có quá nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, Milan cũng không tìm ra được một máy quét đúng nghĩa suốt 3 tháng Hè. Họ đưa về một Biglia đã 31 tuổi và hụt mất Renato Sanches

    Nói tóm lại, Milan chỉ mới thể hiện được tham vọng qua số tiền khủng vung ra trên TTCN, còn hiệu quả đến đâu thì phải chờ một thời gian nữa mới có thể kết luận. Có điều, trong thời gian chờ đời "đế chế" Milan phục hưng, Rossoneri hẳn sẽ còn nếm trải nhiều thất bại cay đắng tương tự.

    Xem lại diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:10 11/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...