MỚI NHẤT :
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • AC Milan lấy trận thắng Liverpool ở chung kết C1 để động viên người hâm mộ

    11:42 Thứ năm 19/03/2020

    BongDa.com.vn AC Milan mong đợi mọi chuyện sẽ tươi sáng trở lại, như cách họ vượt qua thảm họa nhiều năm về trước.

    Mới đây, trang Instagram của AC Milan đã đăng tải hình ảnh một hàng chữ màu đỏ đen được dựng lên ở ban công một tòa nhà với nội dung: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, sau đêm Istanbul sẽ đến ngày Athens."

    Nhắc đến đêm Istanbul, người hâm mộ Rossoneri sẽ nhớ đến ký ức cay đắng ở trận chung kết Champions League 2005 gặp Liverpool. Khi đó, họ đã dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1, tuy nhiên sau thời gian nghỉ, gã khổng lồ nước Ý lại bị Lữ đoàn đỏ gỡ hòa 3-3, sau đó chịu thua trên chấm penalty, tạo nên một trong những trận chung kết khó tưởng nhất lịch sử Champions League.

    Milan: 'After Istanbul there is Athens' - Bóng Đá

     Milan nâng cúp C1 năm 2007.

    Tuy vậy 2 năm sau đó, khi AC Milan và Liverpool gặp lại ở trận chung kết diễn ra trên sân Olympic ở Athens, Hy Lạp, Milan đã báo thù thành công với chiến thắng 2-1, qua đó nâng tổng cúp C1 lên thành con số 7. Đến nay AC Milan vẫn là đội đứng thứ 2 châu Âu ở đấu trường châu lục, chỉ xếp sau Real Madrid về số danh hiệu.

    AC Milan gửi thông điệp này giữa lúc nước Ý nói chung và bóng đá Ý nói riêng đang khốn đốn vì virus corona. Giải đấu bị hoãn, số ca dương tính và tử vong do virus vẫn đang tăng lên. Tài khoản mạng xã hội này viết thêm: "Những khó khăn ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn."

    "Thử thách ở nhà" cùng các cầu thủ Marseille giữa mùa dịch: 

    Hoài Thu | 11:12 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...