MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Abidal nhớ mãi sự phũ phàng của Messi và đồng đội

    15:56 Thứ năm 11/01/2018

    Trong thời kỳ chiến đấu với căn bệnh ung thư, cựu hậu vệ Eric Abidal từng bị Messi yêu cầu dừng gửi video động viên cầu thủ Barca.

    Tháng 3 năm 2011, Abidal bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Anh trải qua một ca phẫu thuật và trở lại sau 6 tuần. Khi bệnh tái phát, Abidal tiếp tục nhập viện để tiến hành hóa trị và xạ trị, trước khi trở lại thi đấu vào tháng 4/2013.

    "Đó là nỗi đau mà tôi sẽ nhớ suốt đời. Đau tới mức không thể chịu được, nó giống như bị dao đâm vậy", Abidal chia sẻ với kênh Canal+ (Pháp). "Khi bác sĩ nói tôi cần 1 cuộc phẫu thuật, tôi cảm thấy an tâm. Tôi ước không ai phải trải qua nỗi đau giống tôi".

    Abidal nhớ mãi sự phũ phàng của Messi và đồng đội - Bóng Đá

     Eric Abidal được trao băng đội trưởng, đại diện Barca nhận cúp từ tay chủ tịch UEFA hồi đó là ông Michel Platini.

    Trong thời gian này, cựu hậu vệ người Pháp cố gắng động viên, truyền cảm hứng cho đồng đội bằng những đoạn video tự quay. Tuy nhiên, Messi đã yêu cầu Abidal sớm chấm dứt gửi video vì nó làm cầu thủ Barca cảm thấy đau lòng.

    "Cơ thể tôi lâm vào tình trạng gầy yếu. Còn nhớ trước trận đấu nọ, tôi làm video gửi cho đồng đội để động viên họ. Bạn có biết Messi nói gì với tôi không? ‘Đừng gửi những thứ như này nữa vì nó làm chúng tôi đau lòng’. Nhưng tôi không thấy vậy. Tôi chỉ muốn động viên khích lệ đồng đội mà thôi. Nhưng họ nói tôi trông như xác chết và điều đó làm họ thấy lo lắng”.

    Abidal nhớ mãi sự phũ phàng của Messi và đồng đội - Bóng Đá

     Abidal là tấm gương sáng về chiến thắng bệnh tật trong giới thể thao.

    Abidal cũng nhớ lại khoảnh khắc Thierry Henry đến bệnh viện thăm anh. Cựu hậu vệ chia sẻ: “Khi Henry đến gặp tôi trong bệnh viện, tôi đã khóc như đứa trẻ. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, nhưng tôi mừng vì Henry đến thăm tôi”.

    Abidal cần ghép gan nhưng cuối cùng bác sĩ cho anh về nhà vào tháng 3/2012 để cơ thể tự hồi phục. Abidal trở lại thi đấu trong trận thắng Mallorca 5-0 vào tháng 4/2013 nhưng rời Barca vào mùa hè năm đó. Sau đó, cựu hậu vệ này thi đấu cho Monaco và Olympiakos rồi giải nghệ vào tháng 12/2014.

    Abidal nhớ mãi sự phũ phàng của Messi và đồng đội - Bóng Đá

     Abidal được Barca tri ân trước khi chia tay vào mùa hè 2013.

    Hoàng Anh | 13:11 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...