Đây là một thương vụ đã được dự đoán trước, tuy nhiên, nó vẫn khiến cho những người hâm mộ Pháo thủ cảm thấy tiếc nuối. Ai cũng thấy được rằng, một lần nữa Juventus đã thể hiện được sự "già giơ" trong công tác chuyển nhượng của mình.
Từ những Andrea Pirlo, Paul Pogba, Dani Alves, Sami Khedira và bây giờ tới Aaron Ramsey, Juventus đều đi trước tất cả các đội bóng khác để mang về cho mình những bản hợp đồng miễn phí vô cùng chất lượng. Tiền vệ người xứ Wales sẽ nhận cho mình mức lương 400.000 bảng/tuần, cao thứ hai của đội bóng chỉ đứng sau siêu sao Cristiano Ronaldo.
Nhưng hãy tạm khoan nói về khía cạnh kinh tế của thương vụ này, khi ở xã hội hiện nay giá trị của đồng tiền lên ngôi, cái người ta quan tâm chỉ là màn thể hiện của những cầu thủ, là hiệu quả mà đồng tiền của những ông chủ bỏ ra sẽ mang lại cho đội bóng. Việc Ramsey ra đi dường như là hệ quả của sự lạnh lùng trong thời đại này, nơi khái niệm về những ‘’One -club man’’ đã dần dần phai nhạt đi và người ta chỉ còn quan tâm về các danh hiệu.
Ramsey đến với Juventus để nhận mức lương cao thứ hai đội bóng nhưng người hâm mộ Pháo thủ không hề có một lời trách cứ rằng, anh là kẻ tham lam hay bạc tình bởi đơn giản, họ nhận ra cầu thủ Xứ Wales rời đi vì đội bóng không còn cần anh nữa. 11 năm gắn bó với sân Emirates, Ramsey đã nếm đủ tất cả những cay đắng rồi, tiền vệ này xứng đáng có cơ hội cho riêng mình.
Một lần nữa, Arsenal lại để trụ cột của mình ra đi theo cách mà không người hâm mộ nào có thể hiểu nổi, từ những Cesc Fabregas, Robin van Persie, Alexis Sanchez và bây giờ là Ramsey. "Rambo" đến với Pháo thủ kể từ mùa giải 2008, anh cùng với những Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Alex Oxlade Chamberlain hay Carl Jenkinson thời đó đều được hy vọng sẽ trở thành trụ cột của đội bóng trong tương lai, tuy nhiên, thế hệ đó giờ chỉ còn trong ký ức của những cổ động viên Arsenal.
Câu chuyện của Ramsey ở sân Emirates bắt đầu từ khi anh còn là một chàng trai chưa đầy 18 tuổi, được huấn luyện viên Arsene Wenger mang về với hy vọng "mài giũa" và trở thành tương lai của đội bóng. Thế nhưng có lẽ, bước ngoặt thực sự của chàng trai trẻ người xứ Wales đó là cái ngày định mệnh trên sân Britania của Stoke City, cách đây đã gần 9 năm.
Đó là khoảnh khắc mà pha vào bóng thô bạo của Ryan Shawcross gần như đã "đá bay" luôn cả sự nghiệp của chàng tiền vệ trẻ. Cái khoảng khắc tồi tệ đó có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của Ramsey, trong ký ức của những người đồng đội trên sân bóng ngày hôm đó và của cả người hâm mộ. Nhưng có lẽ, chính từ khoảnh khắc đó mà tình yêu của Ramsey dành cho sân Emirates mới sâu đậm được như vậy.
Khoảng 4 năm sau, chúng ta đã được chứng kiến một Ramsey bùng nổ với mùa giải 2013-2014 cùng 16 bàn thắng trên mọi đấu trường, tuy nhiên người hâm mộ vẫn nuối tiếc rằng, nếu không có chấn thương kinh hoàng đó, có thể sẽ có một Ramsey xuất sắc hơn nữa.
Sau mùa bóng thăng hoa đó, "Rambo" đã được rất nhiều ông lớn của châu Âu để mắt đến như Juventus hay Barcelona nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với sân Emirates. Ở cái thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp quần đùi áo số, đội bóng cùng người hâm mộ đã luôn ở bên động viên anh và có lẽ anh muốn đền đáp lại niềm tin đó và cống hiến hết mình vì câu lạc bộ.
Ở mùa giải cuối cùng dưới thời Arsene Wenger, Ramsey vẫn là một nhân tố quan trọng của đội bóng khi anh đóng góp 7 bàn thắng và 8 kiến tạo. Để rồi, khi Unai Emery đến với Arsenal, ông cũng đã khẳng định là sẽ xây dựng đội bóng của mình quanh Ramsey và quyết tâm giữ chân anh.
Và thực tế đã chứng mình rằng ở khoảng thời gian đầu cầm quân của mình, Emery đã làm theo đúng như những gì ông nói và trao cho Ramsey không ít cơ hội để thể hiện bản thân. Dần dần, anh cũng chứng minh được mình hoàn toàn đủ khả năng để đáp ứng được yêu cầu của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện đã đảo chiều 360 độ kể từ khi vấn đề của việc gia hạn hợp đồng bị đưa ra.
Chứng kiến Mesut Ozil được nhận mức lương 350.000 bảng/tuần, Ramsey cũng muốn mình được nhận khoản tiền gần như tương tự lên đến khoảng 300.000 bảng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng chỉ chấp nhận chi ra số tiền bằng khoảng một nửa những gì tiền vệ người xứ Wales yêu cầu.
Câu hỏi đặt ra, tại sao Arsenal không dám chi từng đó tiền cho một người được coi là "công thần" của Pháo thủ suốt hơn mười năm qua. Họ không thể lấy lý do chính sách ‘’thắt lưng buộc bụng’’ bởi sân vận động Emirates cũng đã xây xong được hơn 13 năm nay.
Họ cũng không thể ngụy biện rằng đội bóng không có đủ kinh phí khi Arsenal luôn đứng trong top 10 những câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh nhất thế giới. Và một lần nữa, chính sách chuyển nhượng khó hiểu của thượng tầng Arsenal đã khiến cho những người yêu mến Pháo thủ cảm thấy tiếc nuối đến nhường nào.
Suốt hơn 10 năm cống hiến hết mình, tình yêu của "Rambo" dành cho sân Emirates là điều không phải bàn cãi nhưng tại sao The Gunners có thể để anh ra đi dễ dàng đến như vậy? Anh vẫn muốn tiếp tục cống hiến, tiếp tục đóng góp cho đội bóng và có lẽ người hâm mộ cũng nghĩ rằng, mức lương 300.000 bảng đó không phải là trở ngại để có thể giữ lại một người đã trải qua hơn 10 năm thăng trầm ở London này.
Những người như Cesc Fabregas, Samir Nasri hay Jack Wilshere đều đã rời câu lạc bộ để đến với những bến đỗ mới nhằm tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Thế nhưng, chàng tiền vệ điển trai người xứ Wales vẫn bền bỉ đồng hành cùng câu lạc bộ, tìm kiếm cơ hội thi đấu cho riêng mình và gần như chưa bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn, ngay cả trong những quãng thời gian khó khăn bị đày trên băng ghế dự bị.
Và giờ đây, hành trình của "Rambo" ở sân Emirates đang trôi dần đến những tháng cuối cùng, anh sẽ rời xa thảm cỏ nơi đây sau hơn 11 năm gắn bó, vui có buồn có nhưng có lẽ lần chia tay này sẽ trọn vẹn hơn nếu Arsenal có thể giành được một danh hiệu vào cuối mùa giải năm nay.
Người hâm mộ tin chắc rằng, anh vẫn sẽ "cháy hết mình" với câu lạc bộ ở phần còn lại của mùa giải và chắc chắn, họ cũng sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho hành trình của chàng tiền vệ hào hoa này. Chúc anh sẽ thành công với bến đỗ mới của sự nghiệp và cảm ơn anh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Arsenal. Tạm biệt anh, "Rambo"!
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam