MỚI NHẤT :
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Á quân chân đất Phạm Thị Huệ dùng tiền thưởng chữa bệnh dạ dày

    17:08 Thứ năm 11/06/2015

    Dù chỉ cán đích thứ hai chung cuộc ở chung kết 10.000m nữ với thành tích 35 phút 2 giây 70 nhưng những nỗ lực của Phạm Thị Huệ là cực kỳ đáng trân trọng.

    (BongDa.com.vn) – Dù chỉ cán đích thứ hai chung cuộc ở chung kết 10.000m nữ với thành tích 35 phút 2 giây 70 nhưng những nỗ lực của Phạm Thị Huệ là cực kỳ đáng trân trọng.

    Phạm Thị Huệ trên đường chạy 10.000m. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).
    Phạm Thị Huệ trên đường chạy 10.000m. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).
    N
    ội dung chung kết 10.000m nữ chứng kiến phong độ ấn tượng của VĐV người Indonesia Triyaningsih với thành tích đáng nể 33 phút 44 giây 53. Song gây ấn tượng mạnh không kém là hình ảnh VĐV chân đất của Việt Nam Phạm Thị Huệ vượt qua nhiều ứng cử viên khác để cán đích thứ hai chung cuộc.

    Tấm HCB theo như mô tả của Huệ là “quý hơn vàng” bởi hành trình đến với đường chạy 10.000m của cô không hề bằng phẳng. Thậm chí trước lượt chạy chung kết Huệ còn bị đau bụng, trường hợp tương tự như Dương Văn Lai ở đường chạy 10.000m chiều hôm qua.

    “Thể lực của tôi vẫn ổn nhưng có một sự cố không may là em đau bụng trước lượt chạy chung kết và thật sự có một chút lo lắng.” Huệ cho biết.

    Trước thềm SEA Games, Huệ từng tham dự giải điền kinh quốc tế Singapore, song cô cho biết thành tích lần này mới là cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp. “35 phút 2 giây 70 cũng là thành tích cá nhân tốt nhất lúc này của tôi. Điều quan trọng là tôi đã vượt qua chính mình,” Huệ nói thêm.

    Nhà á quân SEA Games còn khiến nhiều người cảm động khi cho biết mình bị đau dạ dày kinh niên đã 10 năm nay nhưng vẫn cắn răng tập luyện và thi đấu hết sức. “Tôi bị đau dạ dày 10 năm nay và có những lúc tưởng như không trụ được, tuy nhiên bản thân tôi tự nhủ mình không được phép gục ngã. Sau SEA Games tôi sẽ dùng số tiền thưởng có được để chữa bệnh dày.”

    Đức Nam - Hà Bạch (Từ Singapore) - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...