Á hậu Lệ Hằng và giấc mơ Nga dang dở
07:48 Thứ tư 11/07/2018
BongDa.com.vn Một fan nữ nhiệt thành với bóng đá như á hậu Lệ Hằng, ít ai biết được rằng mùa World Cup năm nay vẫn chưa trọn vẹn với cô.

Nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ với một bóng hồng bỏ hết công việc để lên đường sang Thường Châu lạnh giá nhằm cháy hết mình cổ vũ U23 Việt Nam. Người đẹp mà chúng tôi nhắc đến là á hậu hoàn vũ Việt Nam 2015, Đặng Thị Lệ Hằng.

Và dĩ nhiên sau cuộc phiêu lưu với trái bóng tròn năm ngoái, ta lại mong chờ người đẹp sẽ cháy hết mình tại Nga với World Cup 2018. Nhưng nhắc đến xứ sở bạch dương, có lẽ đây sẽ là một giấc mơ dang dở với Lệ Hằng. Để thấu hết được những tâm sự của người đẹp quê Đà Nẵng, BongDa.com.vn đã có buổi trò chuyện thú vị cùng cô.

Á hậu Lệ Hằng và giấc mơ Nga dang dở - Bóng Đá

 Lệ Hằng yêu bóng đá từ bé. Ảnh: NVCC

"Bây giờ tôi muốn đến Nga ngay!"

Chào Lệ Hằng!

*Với một fan bóng đá cuồng nhiệt thì Hằng sắp xếp xem World Cup vào giờ khuya thế nào?

Nếu như thật sự thích đội nào thì Hằng mới thu xếp thời gian để xem, mặc dù là fan của bóng đá nhưng không nhất thiết là trận nào mình cũng thức cả đâu. Thật ra Hằng phải dậy thật sớm đi học, nhưng vì muốn trực tiếp xem đội bóng mà mình yêu thích nên bất chấp, chịu hy sinh giấc ngủ để thỏa đam mê với bóng đá.

*Hằng đam mê với bóng đá được bao lâu rồi?

Mình xem bóng đá từ lúc rất nhỏ, do Hằng thừa hưởng niềm đam mê này từ bố và anh trai. Nhưng hơi buồn vì gia đình đã định cư ở nước ngoài nên World Cup này, mình xem ở nhà một mình. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn tối và xem cùng bạn bè đến khuya.

*Tại sao Hằng lại thích bóng đá bất chấp đến thế?

Nói là thích thôi thì chưa đầy đủ đâu. Lý do duy nhất Hằng nghĩ đó là niềm đam mê với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Á hậu Lệ Hằng và giấc mơ Nga dang dở - Bóng Đá

 Chuyến đi Thường Châu của á hậu Lệ Hằng. Ảnh: NVCC

*Với vẻ ngoài yêu kiều thì ít ai nghĩ Hằng lại máu đến mức sẵn sàng gác công việc lại để sang Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam. Điều gì thôi thúc mình lên đường lúc ấy?

U23 đã mang lại cho Hằng quá nhiều bất ngờ. Mình ngưỡng mộ nghị lực của các chàng trai với hình dáng nhỏ bé nhưng với sức mạnh tình thần, họ đã gửi đến cho người Việt Nam trong đó có Hằng niềm tin vào sự chiến thắng. Chính điều đó đã mang Lệ Hằng đến với Thường Châu.

*Sau cuộc trải nghiệm ấy, Hằng có dự định làm thêm chuyến phiêu lưu nào với bóng đá trong tương lai chăng?

Trong lúc này mình chỉ muốn đến Nga ngay thôi, nhưng vì một số thủ tục và cũng vì kẹt lịch học nên Hằng không thể đến với những tuyển thủ yêu thích được. Đành phải đợi 4 năm nữa, hy vọng những chàng trai ấy sẽ vẫn còn đá tiếp ở mùa sau (cười).

Á hậu Lệ Hằng và giấc mơ Nga dang dở - Bóng Đá

  Lệ Hằng cảm bóng đá bằng cả trái tim. Ảnh: NVCC

Khóc như một đứa bé ở Thường Châu

*Một fan bóng đá trung thành như Hằng thì mình có kỷ niệm nào đáng nhớ với môn thể thao vua hay không?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần mình cổ vũ U23 tại Thường Châu. Cái lạnh của tuyết đã làm chân tay Hằng tê cứng lại, mất cảm giác. Và mình sợ đến nỗi quay sang hỏi một anh bạn đó là Shark Khoa: “Anh ơi có khi nào chân em nó đông lại như đá luôn không?” Nhưng sự máu lửa và tinh thần dũng mãnh của các cầu thủ đã làm Hằng say sưa theo dõi và cổ vũ.

Đó là trận chung kết đã lấy đi của Hằng nhiều nước mắt nhất. Mình không kiềm được cảm xúc và đã khóc như một đứa bé. Bóng đá thật kỳ diệu vì nó có khả năng kết nối cả dân tộc lại gần nhau hơn. Chưa bao giờ Hằng thấy yêu nước, yêu người Việt Nam đến thế.

Á hậu Lệ Hằng và giấc mơ Nga dang dở - Bóng Đá

 Lệ hằng tin rằng tuyển Anh sẽ vô địch. Ảnh: NVCC

*Đội bóng nào Hằng ấn tượng nhất tại World Cup 2018 này?

Có nhiều đội Hằng thích như Brazil vì có Neymar, Tây Ban Nha thì thích Marco Asensio... Nhưng yêu nhất là Argentina của Messi nhưng rất tiếc những cầu thủ ấy đều đã bị loại.

*Ai là cầu thủ mà Hằng nghĩ sẽ xưng vương tại World Cup?

Pháp có tiền đạo Kylian Mbappe với lối đá chắc chắn và được mệnh danh là "sát thủ trẻ tuổi." Hằng tin rằng cầu thủ này sẽ trở thành chân sút vàng tại World Cup 2018 và biết đâu sẽ chính mùa bóng này sẽ tạo nên một huyền thoại mới.

*Cuối cùng thì một dự đoán nho nhỏ của á hậu Lệ Hằng, ai sẽ là quán quân?

Trong quá trình theo dõi suốt mùa giải thì Hằng hy vọng rằng đội tuyển Anh sẽ dành được cúp trong năm nay. Vì những đội kia đã phải xách vali về nước hết rồi còn đâu (cười).

Cám ơn á hậu Lệ Hằng về cuộc trò chuyện đầy thú vị!

Trang Ý | 07:55 11/07/2018