Khi “Phù thủy” hết phép18:24 19/11/2009
Gấu Nga đã chính thức nói lời tạm biệt mùa hè Nam Phi trong một chiều đông giá lạnh ở Petrol Arena. Xứ bạch dương đã mừng rỡ khi lá thăm phân cặp của họ gọi tên Slovenia, một quốc gia nhỏ bé ở Nam Âu với vẻn vẹn hơn hai triệu dân. Nhưng đêm qua, Hiddink và các học trò đã chết lặng sau khi trọng tài Terje Hauge nổi còi kết thúc trận đấu…
>> Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai
>> Khoảnh khắc "kẻ vui người buồn" sau loạt trận play-off
Nga đã được đánh giá là đội may mắn nhất sau lễ bốc thăm chia cặp play-off, bởi ai cũng biết Slovenia chỉ là một tập thể của những cầu thủ trung bình, được dẫn dắt bởi một HLV không có tên tuổi. Ở trận lượt đi Nga đã thể hiện sự vượt trội của mình với việc làm chủ trận đấu trong 88 phút, thời điểm mà họ đã trình diễn một lối chơi tấn công đúng thương hiệu Guus Hiddink và có được hai bàn dẫn trước. Nhưng sự chủ quan của Nga trong vài phút cuối đã khiến họ phải trả giá bằng một bàn rút ngắn tỷ số vô cùng quan trọng của tiền vệ Pecnik bên phía Slovenia. Và đó như một điềm báo cho kết cục buồn của thầy trò Hiddink trong trận thua hôm qua.
Nga gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại bởi họ không có được một dàn cầu thủ đủ mạnh và quan trọng là phong độ của “những chú gấu” cũng không còn ở trạng thái tốt nhất kể từ sau thất bại trước Đức ngay trên sân nhà ở lượt trận áp chót vòng bảng. Vì thế mà mọi hy vọng được đặt lên vai HLV Guus Hiddink, người đã có quá nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở những trận đấu đỉnh cao có tính quyết định như thế này. Nhưng hôm qua Hiddink cũng phải bất lực. Nga đã không thể hiện được tất cả những gì vốn được coi là điểm mạnh của họ.
 |
| Hiddink đã không thể làm gì hơn |
Những pha lên bóng ngắn ở hai biên của Nga đã hoàn toàn biến mất trước một hàng thủ cực kỳ chắc chắn của Slovenia. Không những thế, đội chủ động tấn công lại chính là những chàng trai chủ nhà đã chơi một trận với 200% khả năng. Quyết tâm chính là thứ làm nên sự khác biệt giữa Nga và Slovenia ở trận này. Trong khi các cầu thủ vô danh của Slovenia đã bung hết sức như thể đây là trận cuối cùng của họ trong đời cầu thủ với hàng loạt những pha tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc thì đoàn quân của Hiddink tỏ ra hoàn toàn lép vế và chỉ biết chịu trận. Slovenia cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn và nếu may mắn không ngoảnh mặt với họ trong hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên thì có lẽ các cổ động viên chủ nhà cũng không phải đợi tới phút 44 mới được chứng kiến bàn thắng duy nhất của người hùng Dedic.
Nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ để Nga không thể gượng dậy dù hiệp hai Hiddink đã có những điều chỉnh nhất định về chiến thuật cũng như con người. Vị HLV người Hà Lan vốn được người ta mệnh danh là “phù thủy” vì sự tài tình trong việc đọc diễn biến trận đấu và đảo ngược tình thế mỗi khi đội nhà lâm vào khó khăn. Nhưng trong cuộc chiến sống còn đêm qua, Hiddink đã không thể tạo nên sự khác biệt cho các học trò đang thi đấu với tâm lý vô cùng nặng nề. Nếu như trước đây, Hàn Quốc của Hiddink đã từng làm mưa làm gió với việc lọt tới bán kết World Cup 2002 sau khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh bằng ý chí thi đấu kiên cường, hay Australia cũng đã vượt qua mọi sức ép tâm lý để chiến thắng Uruguay trong trận play-off tranh vé vớt tới World Cup 2006, thì Nga đã không thể làm được điều đó.
Hiddink đã không truyền được sự tự tin cho các học trò ngay trước khi trận đấu diễn ra. Hậu quả là Nga thua kém hoàn toàn về thế trận trong hiệp một. Và khi đã bị dồn vào thế chân tường thì ở hiệp hai, Hiddink cũng bó tay trong việc khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội. Đọng lại trong lòng người xem chỉ là sự bất lực của “gấu Nga” thể hiện qua hai chiếc thẻ đỏ của Kerzhakov và Zhirkov. Mọi ý đồ chiến thuật của Hiddink trong hiệp hai đã bị phá sản hoàn toàn khi Nga phải thi đấu thiếu người, nhưng khi những trái tim không còn đủ nhiệt huyết, thì dù đủ người Nga cũng khó đảo ngược tình thế.
Hiddink đã không cứu nổi Nga trong một trận thua có lẽ là cay đắng nhất của ông tại vòng loại các kỳ World Cup. Nhưng với những gì bóng đá Nga đang có ở thời điểm hiện tại, “thầy phù thủy” hết phép cũng là điều dễ hiểu.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
04/02/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
04/02/2012
...
lượt xem
|
|
|