Các 'ông lớn' đau đầu trước những trận play-off15:15 12/11/2009

Chỉ còn hai ngày nữa, những trận play-off tranh bốn chiếc vé cuối cùng đi Nam Phi 2010 của châu Âu, sẽ khởi tranh. Thế nhưng trước thêm các cuộc đọ sức sinh tử này, những đội tuyển được đánh giá cao lại đang là những người chịu nhiều lo lắng hơn.


>> Bản tin tỷ lệ cược 10h (12/11) - Tranh vé vớt World Cup 2010

Hai tháng trước, khi những đại gia Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Nga có nguy cơ phải dự các trận play-off, FIFA vội đi một nước cờ khá bẽ bàng. Ngày 29/9, cơ quan điều hành bóng đá thế giới đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ: sẽ chọn ra các đội hạt giống của loạt play-off khu vực châu Âu dựa trên thứ hạng FIFA và sau đó, bốc thăm chia cặp với nguyên tắc là những đội này sẽ không phải gặp nhau. Chẳng nói thì ai cũng hiểu, FIFA sợ VCK World Cup vắng những gương mặt nổi tiếng nên phải tạo thêm thuận lợi cho những đội tuyển lớn.

Vắng Ribery, (phải) Pháp đang rất lo lắng trước trận làm khách ở Slovenia. Ảnh: Daylife.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Cho đến lúc này, chính những đội hạt giống của FIFA lại đang hứng chịu tổn thất lực lượng hơn các đội không được xếp hạng hạt giống. Thảm nhất là Bồ Đào Nha. Hôm qua, LĐBĐ nước này (FPF) vừa chính thức thừa nhận việc Cristiano Ronaldo chưa bình phục chấn thương, dù trước đó họ một mực cho rằng Real cố làm trầm trọng vấn đề để giữ chân CR9.

Như vậy, cầu thủ đắt giá nhất thế giới và cũng là quan trọng nhất của Bồ Đào Nha sẽ không thể ra sân ở hai trận play-off gặp Bosnia-Herzegovina sắp tới. Một tổn thất quá nặng cho đoàn quân của HLV Queiroz, những người vẫn chưa học được cách sống thiếu Ronaldo. “Tôi rất thất vọng. Nhưng biết làm sao được. Lúc này, tôi chỉ có thể cầu chúc cho các đồng đội giành chiến thắng”, về phần mình, CR9 ngao ngán phát biểu.

Cùng cảnh ngộ với Bồ Đào Nha là Pháp. Họ sẽ tới làm khách ở sân Croke nơi mà hậu vệ O’Shea của đội chủ nhà CH Irealand đe dọa “sẽ là địa ngục đối Pháp” trong hoàn cảnh thiếu ngôi sao sáng nhất Franck Ribery. Cũng như Ronaldo, tiền vệ quan trọng nhất của Les Bleus đang chấn thương và anh chỉ có thể xuất hiện tại Croke với tư cách một… khán giả trung thành của "Gà trống Gaulois".

Bên cạnh trường hợp của Ribery, HLV Domenech còn mất thêm hậu vệ trái Clichy (Arsenal), trung vệ Mexes (Roma) và vẫn đau đầu với trường hợp của Diaby, tiền vệ CLB Arsenal. Hôm qua, phía Arsenal một lần nữa khẳng định Diaby chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và họ rất bất bình khi Pháp vẫn cố tình triệu tập tiền vệ này. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng việc Domenech phải gọi một “thương binh” như Diaby lên tuyển chứng tỏ ông đang rất bế tắc trong vấn đề nhân sự của Les Bleus.

Không chịu cảnh chấn thương như Pháp và Bồ Đào Nha, ĐT Nga lại đang đối mặt với sự sa sút phong độ của các tiền đạo. Ngoài Arshavin, những chân sút còn lại của HLV Hiddink đều chơi khá mờ nhạt tại CLB, nhất là Pavel Pogrebnyak và Roman Pavlyuchenko. Trong khi Pogrebnyak đang “chết chìm” cùng Stuttgart trong khủng hoảng, thì Pavlyuchenko vẫn chưa có nổi một pha lập công ở Tottenham. Kể từ đầu giải, cây làm bàn hàng đầu của Nga ở vòng loại World Cup 2010 mới chỉ được ra sân tổng cộng… 66 phút trong màu áo đội chủ sân White Hart Lane.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Các 'ông lớn' đau đầu trước những trận play-off
tôi nghĩ là các đội bóng này chắc sẽ vượt qua hết thôi chả có gì phải nghĩ hi vọng đội nga đến được nam phi vào năm sau Gấu Nga cố lên
Được gửi bởi: Muchicken
Gửi lúc: 21:53 12/11/2009
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem