Ngôi sao người Anh, David Beckham mới đây hé lộ anh đang cân nhắc kỹ lưỡng và cảm thấy rất khó khăn khi nói lời chia tay với ĐTQG sau ngày hội lớn nhất hành tinh vào năm tới.
► Beckham quảng cáo bao cao su
► Beckham đưa Galaxy vào bán kết MLS
► Clip: David Beckham là số 1
Nếu được tham dự World Cup 2010, David Beckham chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục 125 lần khoác áo Đội tuyển Anh của huyền thoại Peter Shilton. Vẫn còn đó nguyên vẹn những pha tạt bóng đỉnh cao, những pha sút phạt huyền thoại và quan trọng là tinh thần thi đấu hết mình vì đội bóng, đặc biệt là tình cảm sâu đậm cho “Tam Sư” – mái nhà mà Becks đã gắn bó hơn 10 năm kể từ ngày anh còn khoác áo cho MU ở thập niên 90.
|

|
|
Một tượng đài sắp giã từ sự nghiệp quốc tế. Ảnh: beckhamgroupie.
|
Tuy nhiên ở cái tuổi 34, Becks tự hiểu cũng đã tới thời điểm anh phải suy nghĩ cho thời gian cuối của sự nghiệp và nhường lại suất trong màu áo ĐTQG cho những cầu thủ trẻ trung hơn.
“Thật buồn khi phải làm điều này nhưng có lẽ đó cũng là một quy luật tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Tôi đã 34 tuổi, đã cống hiến và giành trọn tình yêu của mình cho ĐT Anh, dù còn khát khao, còn đó những đam mê nhưng cũng tới lúc nên dừng lại.” Becks tỏ ra nghẹn ngào.
“ Dù hiểu không thể nói trước được tương lai nhưng một khi đã đạt được tất cả tham vọng tại ĐTQG, có lẽ tôi sẽ phải dừng lại. Mục tiêu hiện tai của tôi là nỗ lực để có được những gì tốt nhất để phục vụ ĐTQG ở ngày hội lớn nhất hành tinh vào năm sau. Vô địch World Cup 2010 sẽ là món quà chia tay ngọt ngào nhất dành cho tôi.”
Cơ Xương