Vì sao những vì sao không sáng?11:2 10/10/2009
Họ là những vì sao, những siêu sao bóng đá thế giới trong hiện tại, thế nhưng đội tuyển quốc gia mà họ đang phục vụ đang ngấp nghé bên bờ vực của sự thất bại ở vòng loại World Cup 2010. Một nghịch lý của bóng đá hiện đại là những siêu sao như Messi, Aguero, Tevez, Ronaldo, Ibrahimovich hay Henry, Benzema… đều có khả năng ngồi ở nhà xem World Cup qua tivi vào mùa hè năm sau.
Khó có ai lường trước được việc Argentina, Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển hay Pháp đều đang ở vào tình trạng lâm nguy ở vòng loại World Cup khi mà những đội tuyển “làng nhàng” hơn họ đã dễ dàng có được vị trí thuận lợi để đoạt vé đi Nam Phi. Ai cũng biết được giá trị của những Messi, Ronaldo hay Ibrahimovich ở CLB của họ. Đó là những nhân tố có lúc được xem là không thể ngăn chặn, là bằng cả “một nửa đội bóng”. Thế nhưng khi về đội tuyển, họ chẳng thể hiện được gì nhiều như người ta vẫn kỳ vọng. Vì sao?
 |
| Karim Benzema (Real Madrid). Ảnh: Reuters |
Ở cấp độ CLB, các siêu sao này có lẽ sẽ dễ dàng để toả sáng rực rỡ. Họ được “phục vụ tận tình” bởi cả một dàn những ngôi sao khác. Chính Ibrahimovich cũng thừa nhận là ở Barca, anh thi đấu mới dễ dàng làm sao. Ronaldo lúc ở M.U hay Real bây giờ, mọi đường tấn công dường như đều nhằm đến anh hay Kaka. Với những cái “nền” cỡ như Rooney, Giggs, Kaka hay Xavi, Iniesta…, làm sao những Ronaldo, Messi, Henry và Ibrahimovich không bừng sáng?
Một lý do nữa để các đội tuyển quốc gia của những bóng đá lớn bây giờ không còn mạnh như trước, đó là họ đã “mất” những HLV giỏi nhất vào tay các CLB. Đội tuyển Pháp đang sống dở chết dở vì Domenech nhưng vẫn không tìm thấy ai có khả năng thay thế vì Wenger đã nguyện trung thành suốt đời với Arsenal. Bồ Đào Nha có Mourinho lừng danh nhưng chỉ có thể chọn Queiroz nhạt nhoà vì “người đặc biệt” Mourinho còn “bận” lãnh lương ở mức “khủng” của Inter Milan dài dài. Argentina thì vẫn đang “cầu Chúa” với “thiên sứ” Maradona, một quyết định đầy “tâm linh” trong giai đoạn bế tắc cùng cực của một nền bóng đá lẫy lừng của thế giới này…
 |
| Messi (Barcelona). Ảnh: Reuters |
Nền bóng đá hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của các CLB dường như đang dần dần “giết chết” những đội tuyển quốc gia. Người ta đang nói nhiều về việc “phục vụ” hay làm “nghĩa vụ” cho đội tuyển chứ không phải là niềm vui, hạnh phúc lớn lao khi bảo vệ màu cờ sắc áo. Phải chăng đang có một xu hướng mới của bóng đá hiện đại: đó là việc Champions League hay các giải vô địch quốc gia hàng đầu sẽ hấp dẫn người hâm mộ hơn cả World Cup?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
01/08/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
31/07/2010
...
lượt xem
|
|
|