Torsten Frings đã rất nuối tiếc về trường hợp chấn thương của thủ thành Robert Enke bởi cầu thủ này được coi là người kế nhiệm Jens Lehmann sau khi cựu thủ môn của Arsenal từ giã Đội tuyển Đức vì tuổi cao.

Robert Enke hiện đang thi đấu cho Hannover 96 và sau khi Lehmann ra đu thì anh được coi là người gác đền số 1 của “Cỗ xe tăng” nhưng đáng tiếc chấn thương cổ tay đã không cho Enke thêm cơ hội để chuộc lỗi bởi những sai lầm của cầu thủ 30 tuổi này trong trận hòa 3-3 ở trận gặp Phần Lan trong loạt đấu trước.

Chính vì thế mà vào lúc này mà HLV Joachim Low chỉ còn cách đặt niềm tin vào những thủ thành chưa có dịp bắt chính như Rene Adler (Bayern Leverkusen) và Tim Wiese (Werder Bremen) trong trận đấu rất quan trọng gặp Đội tuyển Nga.

Enke bị chấn thương lúc này là thiệt thòi không nhỏ dành cho anh và cả chính Đội tuyển Đức.

“Thật đáng tiếc bởi tôi vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào Enke, thật sự đó vẫn là 1 thủ môn giỏi. Kinh nghiệm có thể là điểm yếu của anh ấy vì số lần được thi đấu trên đấu trường quốc tế của Enke là không nhiều vì Hannover là 1 câu lạc bộ nhỏ. Tôi nghĩ cơ hội vẫn còn dành cho anh ấy rất nhiều, chỉ hi vọng là anh ấy cố gắng thôi.”

“Chấn thương cổ tay của Enke không nặng như mọi người tưởng và theo như các bác sỹ anh ấy sẽ sớm bình phục nhưng đương nhiên không phải là ở thời điểm này. Lúc này tôi nghĩ việc chúng tôi cần là tôi và hàng hậu vệ cần tập trung hết sức để hỗ trợ cho người trấn giữ khung thành mới bởi hàng công của Đội tuyển Nga là rất đáng ngại. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp dù tôi chẳng vui gì khi phải gặp cả Nga và Wales ngay ở những vòng đấu sát nhau.”

Hồng Duy

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem