Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!14:2 15/7/2010

Đáng lẽ chuyện đã cũ rồi, chẳng nên xới lại làm chi. Nhưng cần khẳng định như thế bởi trọng tài Anh Howard Webb đã không áy náy về cách cầm còi đáng thất vọng trong trận chung kết World Cup, lại còn tuyên bố (mới đây): “Tôi rất thỏa mãn về những gì mình đã thể hiện”! Những ai cứ chỉ trích mãi lối đá thô bạo của đội tuyển Hà Lan, xin hãy nghĩ lại: không chơi như thế, hóa ra là… ngu ư?


>> Howard Webb: “Tôi không hề hối hận”
>> "Đấu sĩ" De Jong thừa nhận đã may mắn vì không bị thẻ đỏ
>> Webb & 2 giờ ở địa ngục
>> Trọng tài bắt trận chung kết bị dọa giết
>> Sepp Blatter: Trận chung kết thiếu fair-play


Chính trọng tài Webb đã lộ rõ sự hèn nhát khi không dám đuổi Nigel de Jong khỏi sân (vì cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso). Hèn nhát ở chỗ: chắc chắn ông ta thấy rõ tình huống phạm lỗi (nếu không thấy thì thậm chí ông đã không phất thẻ vàng).


Thi đấu trong hoàn cảnh biết rõ trọng tài đang run rẩy vì vinh dự cầm còi ở trận chung kết, cầu thủ Hà Lan dĩ nhiên sẽ phạm lỗi một cách táo tợn hơn, nhất là khi họ chỉ có thể dùng biện pháp ấy để ngăn cản một TBN trên tài. Vâng, bạn sẽ chỉ trích suy nghĩ này, sẽ cổ súy cho bóng đá đẹp. Nhưng đấy là sự chỉ trích từ cái nhìn đơn giản của người ngoài cuộc. Nếu bạn chính là các cầu thủ Hà Lan, gặp một đối thủ như thế, trước một trọng tài như thế, bạn có bỏ qua “cơ hội” chơi xấu? Không dễ nói.

Lý giải cho “những nỗ lực tột cùng” của mình, Howard Webb nói rằng ông ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng vì trận đấu quá căng, Hà Lan đá quá thô bạo, nên trận chung kết World Cup mới hỏng. Nói thế lại càng lộ rõ sự tầm thường của một con người đáng lẽ phải hiểu đến mức thấu đáo vai trò của trọng tài trên sân cỏ. Như đã nêu trên, trận đấu trở nên thô bạo chính là vì sự hèn nhát của trọng tài, chứ không phải trọng tài vất vả vì cầu thủ Hà Lan chơi quá xấu. Trọng tài giỏi sẽ lập tức “dằn mặt” ngay từ những pha bóng đầu tiên. Ông ta phải biết chọn đúng những cầu thủ “đầu têu” để phất thẻ vàng, kèm theo một câu “đe dọa mềm mỏng”. Kể cả tình huống không đến nỗi phạt thẻ, vẫn phạt! Đây chính là kinh nghiệm mà cựu trọng tài Pierluigi Collina đã viết trong hồi ký (chắc ông Webb chưa bao giờ đọc).

Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài Webb đã nói rất nhiều về “vinh dự điều khiển một trận đấu vĩ đại”. Hỏng to là ở chỗ ấy. Một trọng tài đích thực không bao giờ phân biệt trận nào to hơn trận nào. Cứ cho là Webb “dại mồm” hoặc không khách sáo khi nói như vậy, thì đấy cũng đã là chỗ cho thấy: ông ta không phải là người khôn ngoan. Đã không khôn ngoan thì còn trách ai được nữa?

Bảo trọng tài Webb quá tầm thường chính là vì vậy. Chính ông không thật sự hiểu rằng vai trò của trọng tài trong môn bóng đá chỉ là vai trò “phục vụ”, rằng khi trận đấu kết thúc mà chẳng ai nhắc nhở gì đến trọng tài thì đấy mới là trọng tài xuất sắc. Đằng này, càng nói thì Webb càng lộ rõ là ông cũng muốn có một vị trí nào đấy, muốn được nhắc đến ở nơi mà ông không bao giờ nên tơ tưởng vai diễn chính.

Chắc trọng tài Webb không hề biết rằng thế giới khâm phục đồng nghiệp Collina chẳng phải vì Collina “vinh dự” điều khiển trận chung kết World Cup 2002, mà vì Collina vẫn nghiêm túc cầm còi trong một trận đấu giữa 2 CLB hạng Ba ở cúp Ý, chỉ 3 tuần sau khi điều khiển trận chung kết World Cup.

>> Howard Webb: “Tôi không hề hối hận”
>> "Đấu sĩ" De Jong thừa nhận đã may mắn vì không bị thẻ đỏ
>> Webb & 2 giờ ở địa ngục
>> Trọng tài bắt trận chung kết bị dọa giết
>> Sepp Blatter: Trận chung kết thiếu fair-play
Theo Thanh Niên Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
Nói chung trọng tài cũng có những nỗi khổ riêng của bản thân mình khi phải đứng giữa 2 đội bóng.
Được gửi bởi: blackhack
Gửi lúc: 20:48 16/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
Theo ý riêng của tôi thì trọng tài người Anh Howard Webb đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ trong trận chung kết. Thế mà có rất nhiều sự chỉ trích nhằm vào ông. Bài viết ở trên cũng là một phần trong đó.
Người Hà Lan thua cuộc chỉ trích ông đã đành, báo giới Tây Ban Nha cũng chỉ trích ông quá nhẹ tay với cầu thủ Hà Lan nữa. Qua đó, mới thấy trọng tài này đang đứng chính giữa.
Nhưng điểm quan trọng nhất mà tôi muốn chỉ ra sự xuất sắc của ông. Đó là bước vào trận chung kết World Cup, các cầu thủ Hà Lan đã thể hiện ý đồ trong cách chơi hủy diệt đối phương rất rõ ràng. Một mặt nhắc nhở các cầu thủ, trọng tài Howard Webb cũng không ngần ngại rút thẻ vàng liên tục để cảnh cáo các cầu thủ trên sân. Ông thẳng tay rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Hà Lan, nhưng cầu thủ Tây Ban Nha phạm lỗi có phần nhẹ hơn ông cũng chẳng tha. Tôi hiểu rõ mục đích của ông là muốn cầu thủ chăm lo chơi bóng, thay vì tìm cách triệt hạ đối thủ. Vậy mà hầu như chẳng có cầu thủ nào sợ bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết World Cup, đồng nghĩa với việc gây họa cho các đồng đội còn lại, và khiến cho đội nhà thua trận. Ngược lại họ còn phạm lỗi ngày càng thô bạo hơn nữa. Có quá nhiều thẻ vàng trước thời điểm De Jong tung cước thẳng vào ngực Alonso. Đáng lẽ ra đây là một thẻ đỏ rất rõ ràng và chẳng bao giờ có ai có thể chỉ trích ông ấy nếu rút thẻ đỏ đuổi De Jong ra khỏi sân, khi đó hiệp một mới đi được nửa đoạn đường.
Nếu có ai nhớ đến việc Beckham bị đuổi ra khỏi sân trong trận tứ kết với Argentina ở WC 1998 ở vào gần cuối hiệp hai nhưng cũng đủ khiến cho đội tuyển Anh khốn đốn thể nào và sau đó bị loại, Beckham bị chỉ trích,... trọng tài bị lên án là quá nặng tay với Beckham,... thì người ta mới thấy sự tha thứ của Howard Webb đối với De Jong là quá nhân từ. Có thể nói ông đã cứu trận chung kết World Cup từ điểm này.
Nếu trọng tài Howard Webb đuổi De Jong vào thời điểm đó thì có thể nói Hà Lan sẽ chẳng còn một chút gì hy vọng nào cả, trận chung kết World Cup xem như đã được an bày, Tây Ban Nha nắm chắc phần chiến thắng khi mà trận đấu chưa đi được 1/3 đoạn đường!
Và có thể nói trận chung kết World Cup không còn gì đáng xem nữa, đội bóng rất mạnh thi đấu hơn người và chiến thắng là tất yếu! Vậy trận chung kết bóng đá chẳng còn gì là hấp dẫn nữa!
Theo tôi, nếu trọng tài Howard Webb đuổi De Jong vào thời điểm đó (dù là rất đúng) thì sự chỉ trích nhằm vào ông sẽ dữ dội hơn rất nhiều, ngay cả những người yêu thích bóng đá vô tư cũng có thể chỉ trích ông nữa vì đã làm hỏng trận chung kết World Cup.
Vâng, nếu trận chung kết World Cup vừa rồi mà để một trọng tài khác điều khiển thì tôi tin rằng chắc chắn trận đấu sẽ bị đổ vỡ. FIFA đã chọn không lầm người. Trọng tài Howard Webb đã thể hiện mình là trọng tài xuất sắc nhất thế giới. Chính ông đã cứu trận chung kết World Cup thoát khỏi những toan tính xấu xí của những người chỉ muốn đoạt mục đích mà không từ bỏ một thủ đoạn nào. Chính ông đã ngăn chặn không cho những mưu đồ xấu xa được thể hiện trọn vẹn. 14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ là quá nhiều trong một trận đấu (Hà Lan 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ). Thế nhưng chừng đó mà người ta vẫn còn thấy chưa đủ nghiêm khắc! Thế giới bóng đá nên cảm ơn trọng tài Howard Webb hơn là chỉ trích ông!
Được gửi bởi: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ email: anhkhanh01@yahoo.com
Gửi lúc: 00:50 16/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
"Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài Webb đã nói rất nhiều về “vinh dự điều khiển một trận đấu vĩ đại”
mình thấy câu nói này là bình thường vinh dự là vinh dự. Còn việc kiu chuyện coi mọi trận đấu như nhau thì mình đồng ý. Cái nào nên ra cái đấy chứ.
@Ball: nếu mình ko nhầm trong trường hợp torres chuyền thì iniseta ko việt vị mà, sau khi bạn nói thì minh có coi đi coi lại, nhưng có thể mình sai, bạn thử coi lại xem sao, ko thì oan cho người ta đấy
Được gửi bởi: giang
Gửi lúc: 00:00 16/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
Ông ấy phải chịu nhiều áp lực nhưng ông ấy đã làm cho 1 trận chung kết có được kết cục tốt đẹp: Đội nào mạnh hơn, giỏi hơn thì đội ấy thắng. Thắng vì tài giỏi chứ không phải vì hơn đội kia 1 vài cầu thủ do bị đuổi. Các bạn thử xem lịch sử các trận chung kết bóng đá hiện đại có mấy đội tuyển bị đuổi do dính trực tiếp 1 thể đỏ đâu. Đừng so sánh Webb với Collina vì Collina là trọng tài huyền thoại với bộ mặt mà trẻ con mới thấy có lẽ bỏ ăn cả tuần rồi. hihihi
Được gửi bởi: Minhvnn
Gửi lúc: 23:47 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
cũng khó xử cho ông trọng tài này. nếu mà thẻ đó ngay đầu trận cho De Jong thì áp lực cho Hà Lan, dù sao TBN cũng thắng rùi muh ^^
Được gửi bởi: Conan Edogawa
Gửi lúc: 23:10 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
Mời những ai chỉ trích webb vào cầm còi, đó là trận CK wc, ko phải bẻ đâu, bắt như thế còn chê!
Được gửi bởi: Trần ngọc quý
Gửi lúc: 21:05 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
Mình thấy trọng tài bắt trận đấu này như vậy là cũng tốt quá rồi. Đuổi De Jong sớm quá cũng thật khó cho ông Webb. Vì trước khi bước vào trận chung kết thì ngay cả HLV Bert van Marwijk và các cầu thủ Hà Lan đã xác định cái sự " xấu xí " của minh trong trận đấu rồi. Người viết chỉ có thể viết bài này khi có suy nghĩ rằng nếu TBN thua thì như thế nào đây, bài viết trên nghe có vẻ hợp lí hơn. Thân chao!
Được gửi bởi: Trần Thanh Bình
Địa chỉ email: lamchibinh1203@yahoo.com
Gửi lúc: 20:02 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
nói thì nên nghĩ chứ, đây là trận CK, thẻ đỏ ngay từ đầu trận để HL chơi chiến thuật còn rắn hơn à. nhìn thì rõ là pha vào bóng rất nguy hiểm, nhưng khi trên sân nhìn nhanh thì chỉ là pha vào bóng quyết liệt. thẻ vàng quá đúng. trọng tài k mắc lỗi nào nghiêm trọng là được, cần j phải nói j thêm chứ.
Được gửi bởi: Nguyễn Hồ Quang
Gửi lúc: 18:08 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
gửi Ball: bạn coi bóng đá bao lâu rồi mà còn nói chuyện việt vị đó, bạn làm như chỉ có mình bạn là sáng suốt và cả thế giới này đui cả rồi ah, cả khi coi quay chậm lại. Mà bạn cũng không khó hiểu khi đại đa số đều không bàn cải đến cái "việt vị" đó ah. Xin thưa cho bạn viết nếu theo luật việt vị cũ thì đúng là trọng tài sai. Nhưng theo luật việt vị mới (nói mới nhưng nó đã áp dụng cả 3 hay 4 năm gì rồi) thì bàn thắng hợp lệ Ball ah. Lên google tra lại luật mới và bớt nói sàm nhé.
Được gửi bởi: Võ Văn Quá
Gửi lúc: 17:49 15/07/2010
 
Bình luận:Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!
@Ball:mình đã xem lại bàn thắng của Iniesta trên youtube và mình đã cho dừng đoạn video đúng lúc Torres chuyền. Khi đó, Iniesta còn đứng ngang với hậu vệ Hà Lan nên không thể việt vị. Bạn có thể về xem lại, mình tin tưởng vào mắt của mình. Mà nếu giả sử như việt vị đi nữa thì cũng rất khó cho trọng tài có thể thổi vì khoảng cách giữa 2 cầu thủ là rất bé. Thân!!
Được gửi bởi: h
Gửi lúc: 17:46 15/07/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem