Đội tuyển Anh: Nụ cười và những nếp nhăn19:31 12/3/2010
Xem thêm: Capello, ĐT Anh

"Bầy sư tử" tỏ ra xứng tầm với những kỳ vọng mà giới mộ điệu đảo quốc đặt lên vai họ, song nụ cười chiến thắng tại Wembley dường như không che lấp được những nếp nhăn trên vầng trán HLV Capello, ba tháng trước ngày xuất chinh tới Nam Phi.

>> Đội tuyển Anh: Thắt chặt an ninh sau vụ “nghe trộm”
>> Bí mật về đội tuyển Anh trước nguy cơ bị phơi bày
>> Terry đã từng nghĩ tới việc từ giã đội tuyển Anh
>> "Rắc rối" vẫn chưa buông tha chiếc băng thủ quân của Ferdinand
>> Benitez: "Gerrard xứng đáng là đội trưởng tuyển Anh"


HLV Capello vẫn phải đau đầu nhiều với đội tuyển Anh

1. Hạ đội tuyển Ai Cập 3 - 1 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup, Don Fabio cùng tuyển Anh hoàn tất một chặng hồi sinh đáng tự hào. Từ nỗi đắng cay ê chề của những kẻ chầu rìa ở EURO 2008, lòng tự tin và sự kiêu hãnh đã dần dần được tái thiết thông qua 9 chiến thắng (trong 10 trận) và vị trí dẫn đầu bảng 6 tại vòng loại World Cup 2010.

Họ sẽ đến Nam Phi với một giấc mơ chinh phục không cần phải che dấu, trong tư thế ngẩng cao đầu.

Fabio Capello giống như Vua Midas trong thần thoại, với đôi tay biến mọi vật thành vàng. Dưới cây đũa thần của ông, các tuyển thủ Anh rút cục cũng đã biết cách tôn trọng đối thủ, biết cách phòng ngự cho ra hồn, biết cách thật sự khống chế trận đấu, và hơn cả là biết cách đương đầu với thử thách.

Vẫn những con người ấy dưới tay vị HLV tiền nhiệm Mc Claren, song "Three Lions" không còn ngây thơ và dễ sập bẫy như xưa.

2. Tất cả những sự thay đổi đó đều xuất phát từ một động thái đầu tiên. Những ngày mới chân ướt chân ráo về nắm đại quyền, Don Fabio có một quyết định mang tính "nắn gân" đối với những gã trai quen được hưởng sự chiều chuộng của giới truyền thông, cũng như người hâm mộ đảo quốc: tước băng đội trưởng của Rio Ferdinand để trao cho John Terry.

Một bản tuyên ngôn về thứ kỷ luật thép khét tiếng mà HLV người Italia đã gây dựng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, cơ sở để đưa mọi việc vào khuôn khổ.

Song, lúc này, Capello lại phải đối diện với chính mình trong quá khứ. Những sự vụ tình ái lăng nhăng của Terry khiến ông buộc phải làm ngược lại điều đã làm, trả lại băng đội trưởng cho Rio.

3. Terry có tinh thần chuyên nghiệp rất cao, điều đó anh đã thể hiện trong cả trận tuyển Anh thắng Ai Cập, lẫn trận Chelsea hạ Stoke City 2 - 0 (Cúp FA cuối tuần qua). Capello sẽ không phải lo ngại nhiều về phong độ của anh, nhưng những hệ quả từ anh thì sẽ còn tác động không nhỏ tới cả một tập thể.

Không phải Rio, chính anh mới là người giàu tố chất lãnh đạo nhất ở hàng phòng ngự, nhưng hiện tại, có lẽ những tiếng hò hét của anh sẽ chẳng được nể trọng bởi bất kỳ ai. Capello không muốn gạt bỏ anh, và cũng vì vậy mà ông đang phải thống thiết kêu gọi Wayne Bridge trở lại đội tuyển.

Chưa đủ, cái khu vực phòng ngự mà ông tốn bao tâm sức tái hoàn thiện đó, cái nền tảng thành công cho triết lý bóng đá của ông đó, lại còn đang rời ra từng mảnh bởi những lý do khác nữa.

Vị trí thủ môn chính thức vẫn còn để ngỏ; Rio phong độ thất thường bởi chấn thương lưng; Wes Brown nghỉ ba tháng; và Ashley Cole thì cũng đang ngả nghiêng bởi một scandal tình ái khác.

Đã hết đâu, người ta còn mới phát hiện ra rằng, gián điệp bóng đá vẫn đang lẩn quất quanh từng bước tiến của "Three lions", với sự vụ một cuộc họp bị ghi âm lén. Vẫn phải nở nụ cười trong bão tố, nhưng hẳn trên trán Capello in hằn những nếp nhăn.

Theo Tiền Phong Online
Xem thêm: Capello, ĐT Anh
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem