Vui buồn các ứng viên vô địch World Cup11:6 5/3/2010
Có niềm vui chiến thắng. Có nỗi buồn cho kẻ chiến bại. Và có cả sự giận dữ với chính ông thầy của mình. Đó là diện mạo mà một số ứng cử viên vô địch hàng đầu World Cup 2010 thể hiện trong loạt trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng qua.
>> Carlos Alberto Parreira: “Đại diện châu Phi sẽ vào chung kết”
>> Pháp: Phải là Blanc!
>> Glenn Hoddle: “Nigeria có thể lọt vào bán kết World Cup 2010”
Ấn tượng mạnh nhất thuộc về Tây Ban Nha, đội tuyển vừa đánh bại Pháp 2-0 trên sân Stade de France bằng các bàn thắng của David Villa (phút 21) và Sergio Ramos (phút 45). Với chiến công này, các matador chẳng những chấm dứt 42 năm chỉ hòa và thua trên đất Pháp, mà còn chứng tỏ rằng họ mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2010 chứ không phải Brazil như nhận định của nhiều người.
 |
| Tây Ban Nha (phải) đã xuất sắc “hạ đo ván” Pháp ngay tại Paris. Ảnh: Daylife |
Sau trận đấu, HLV Del Bosque khiêm tốn tuyên bố: “Tây Ban Nha vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện trong thời gian tới”. Nhưng thực ra, cái cách mà La Furia Roja đánh bại Les Blues chỉ sau 45 phút bóng lăn đã thuyết phục được tất cả giới chuyên môn. Thậm chí, nhà cầm quân bại trận Raymond Domenech cũng phải thừa nhận: “Quả thực Tây Ban Nha chơi quá hay và xứng đáng là ứng viên vô địch hàng đầu tại Nam Phi 2010”.
Cũng ca khúc khải hoàn trên đất khách vào rạng sáng qua là Argentina. Những khác với Tây Ban Nha, chiến thắng 1-0 mà Albicelestes có được trước ĐT Đức không hẳn vì họ xuất sắc. Tại sân Allianz Arena, chỉ có một số vị trí của Argentina chơi tốt được như Higuain - tác giả pha làm bàn duy nhất trong trận này. Thế nhưng, thầy trò Maradona vẫn thắng khi mà đội chủ nhà chơi vô cùng bế tắc do HLV trưởng của họ, ông Joachim Loew còn mải phân tâm cho việc tranh cãi với LĐBĐ Đức về bản hợp đồng mới.
Thất vọng trước kết quả này, thủ quân của Mannschaft, Michael Ballack buộc phải lên tiếng chỉ trích chiến thuật của ông thầy. “Đây là một trận cầu quá nhạt nhẽo. Thật tệ hại khi chúng tôi không dám chơi cởi mở và trở nên đờ đẫn trước đối thủ”, tiền vệ đang khoác áo Chelsea giận dữ phát biểu.
Chắc chắn, Đức sẽ phải sớm ổn định vấn đề hậu trường nếu muốn chinh phục đỉnh cao tại Nam Phi. Nhưng một ứng cử viên vô địch thế giới khác là ĐT Anh thì đã nhanh chóng vượt qua những scandal tình ái của hai tuyển thủ Terry và Bridge khi thắng ngược Ai Cập 3-1 trên sân nhà. Dù bị Zidan chọc thủng lưới trước ở phút 23, "Tam sư" vẫn bình tĩnh đáp trả đối phương tới ba bàn nhờ công của Crouch (lập cú đúp) và Wright - Phillips để dập tắt mọi hoài nghi nhằm vào họ trong thời gian qua.
Đáng mừng cho ĐT Anh là ngay cả John Terry cũng chơi tốt ở trận này dù anh liên tục bị các CĐV la ó ở những phút đầu. Và nỗ lực của trung vệ CLB Chelsea cũng được đền đáp khi cuối trận đấu, nhiều fan quay sang động viên anh bằng những tràng pháo tay. Thế nên, bên cạnh việc tiết lộ những điều chỉnh chiến thuật đã giúp "Tam sư" “lội ngược dòng”, HLV Fabio Capello cũng không quên tri ân người hâm mộ. “Sự ủng hộ mà các CĐV dành cho John Terry đã tiếp thêm động lực cho tất cả chúng tôi”, nhà cầm quân người Italia khẳng định.
Ở những diễn biến đáng chú ý khác trong sáng qua, đội ĐKVĐ Thế giới Italy đã hòa Cameroon 0-0 trên sân của CLB Monaco. Còn tại “thánh địa” Amsterdam Arena, Hà Lan thắng Mỹ 2-1 trong khi Bồ Đào Nha cũng giành chiến thắng 2-0 khi tiếp Trung Quốc ở sân Cidade de Coimbra
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|