Italia: Xin chút niềm tin cho Lippi và màu thiên thanh!20:28 4/3/2010
Khi Marcello Lippi có ý định lấy nòng cốt Juventus để xây dựng đội tuyển Italia, người ta nói ông là kẻ độc đoán, bảo thủ. Khi “gã đầu bạc” gọi những nhân vật “lạ hoắc” lên tuyển, người ta bảo ông là kẻ điên, gieo chút hi vọng cho những cầu thủ chỉ lấp chỗ trống trong những trận giao hữu. Nhưng xin hãy cho Lippi một chút niềm tin, dù chỉ là nhỏ nhoi, giống như World Cup 2006, khi chẳng còn ai tin Azzurri có thể làm nên trò trống gì tại nước Đức…
>>Nỗi lo còn đó
>>Italia sau trận hòa "nhạt" với Ai Cập: Được và chưa được từ những thử nghiệm
>>Lippi động viên Balotelli
>>Abete: “Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Nesta”
Mặc kệ những người không yêu Lippi và không tin Italia
Tại Monte Carlo xứ Monaco, đoàn quân thiên thanh Italia có trận giao hữu với những chú sư tử bất khuất Cameroon. Một trận đấu của 2 đội bóng tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi sắp tới nhưng chỉ thu hút có hơn 10 nghìn khán giả, chỉ bằng 1/8 so với số người tới với sân Wembley để xem trận giao hữu Anh và Ai Cập. Tại vì truyền thông của người Anh hơn người Italia hay vì người hâm mộ ở xứ sở mỳ ống đã chán ngán xem đội nhà hơn người Anh, hoặc giờ người Anh yêu quý ông thầy người Italia, Fabio Capello hơn là người Italia đối với người con của Italia như Lippi, hay vì SVĐ ở Monaco quá nhỏ với hơn 18 nghìn chỗ ngồi? Có lẽ là tất cả.
|
| Lippi sẽ đưa Italia lên đỉnh cao tại World Cup 2010? |
Nhưng như Lippi đã nói trước trận đấu với Cameroon, hãy “đeo mặt nạ” mà chiến đấu. “Gã đầu bạc” lầm lũi đưa những cậu học trò mới toe ra SVĐ Stade Louis II để thử nghiệm những con người với khát khao cháy bỏng được thể hiện khả năng và hằng mong được mặc chiếc áo màu thiên thanh ở Nam Phi. Sẽ chẳng ai bắt mua ước mơ, cứ để những cầu thủ lần đầu lên tuyển được “cháy” hết mình, dù sau lưng ai đó có nói họ lên tuyển để góp vào “mâm” cho đủ “cỗ” hay trong đầu Lippi đã có sẵn hầu hết những cái tên ông muốn đi cùng tới Nam Phi.
Những ngôi sao mới
Ai đã chơi tốt nhất trận Italia – Cameroon, không phải là cái tên quen thuộc như Andrea Pirlo, De Rossi, Cannavaro, mà đó là cái tên mà người ta không hiểu tại sao anh lại có mặt trong màu áo Azzurri, Andrea Cossu. Cầu thủ tiền đạo của Cagliari chẳng phải là tài năng trẻ (anh đã 29 tuổi), cũng chẳng phải là tay ghi bàn xuất sắc (mới chỉ có 1 bàn sau 25 trận ở Serie A) và cũng đâu chơi cho những đội bóng hàng đầu Inter, Juventus, Milan… Nhưng có lẽ không phải Lippi “thương” anh, cũng không phải giới chuyên môn nhìn nhận dễ dãi với Cossu, mà những gì anh thể hiện với vai trò hộ công trong đội hình 3-4-3 đầy sức tấn công của Lippi nửa đầu trận đấu xứng đáng với những lời khen ngợi. Đầy quyết liệt và xông xáo, không ngại va chạm và có sức lực tưởng như không cạn, Cossu đã có trọn cả trận trong màu áo anh từng mơ được khoác. Giấc mơ của cầu thủ vô danh đó sẽ tiếp tục và Lippi không “điên” khi cho anh thử sức một lần tại đội tuyển ĐKVĐ thế giới.
|
| Bonucci có khởi đầu ấn tượng trong màu áo thiên thanh |
Leonardo Bonucci, cầu thủ mới 22 tuổi tới từ Bari, CLB mới lên hạng Serie A mùa này đã không bỡ ngỡ khi lần đầu được chơi cùng với những người đàn anh Fabio Cannavaro và Giorgio Chiellini trong hàng hậu vệ 3 người của Azzurri. “Báo đen” Samuel Eto’o giờ mới hiểu tại sao Inter của anh lại chỉ có 2 trận hòa với Bari ở mùa giải này khi Bonucci đang chơi cực hay tại Biancorossi. Và ở trận đấu này, Eto’o cũng im lặng quay cuồng trong vòng vây của hàng phòng ngự Italia với cái tên mới Bonucci. Cả trận Cameroon chỉ tung ra có 4 cú sút và chẳng trúng nổi khung thành của Federico Marchetti (thủ thành của Cagliari được vinh dự góp mặt vì… Gianluigi Buffon chấn thương). Bonucci đã có lần đầu với Italia (và liệu có phải là lần cuối?) đầy kiêu hãnh và tương lai vẫn đang đợi anh ở phía trước.
Hãy đợi Lippi và Italia
Trong trận đấu với Cameroon, “gã đầu bạc” đã thử nghiệm 2 phương án: 3-4-3 ở hiệp 1 và 4-3-3 ở hiệp 2, dù vậy Italia cũng không thay đổi kết quả 0-0 của trận đấu dù đội hình giàu sức tấn công như vậy. Thành công lớn nhất có lẽ nằm ở sự chắc chắn và bọc lọt ăn ý giữa tuyến phòng ngự và hàng tiền vệ. Vẫn còn quá nhiều điều Lippi cần làm để chuẩn bị tốt nhất cho Azzurri trước khi đặt vé máy bay tới Nam Phi. Nhưng nên chăng vẫn còn thời gian để Lippi tiếp tục lựa chọn những ứng viên ưu tú nhất cho hành trình bảo vệ chức vô địch của màu thiên thanh. Triều đại của Lippi đã đi qua với kỉ lục hơn 100 gương mặt lên tập trung ở tuyển nhưng điều đó không có nghĩa là ông đang lạc lối trong việc dẫn dắt đoàn tàu Italia. Tại sao người ta không được phép “thử” để “chọn” khi có quyền và khả năng làm như vậy. Hãy đợi Lippi, dù gì ông cũng là một HLV trưởng đã và đang đưa Italia tới chiếc cúp vàng chứ không phải “phá hoại” màu thiên thanh.
|
| Hãy tin vào Italia như chưa bao giờ tin vào giấc mơ World Cup 2006 |
Italia vẫn mãi là Italia, đã mấy khi trước lúc lên đường người ta nghĩ Italia là ƯCV số 1 cho chức vô địch kể cả khi họ đang giữ chiếc cúp vàng. Những bất ổn có lẽ vẫn là đặc trưng của những người ở xứ sở mỳ ống. Các tifosi có thể hoang mang, lo sợ viễn cảnh trắng tay tại World Cup còn gần 100 ngày nữa sẽ khởi tranh, nhưng hãy nhớ rằng trên thế giới này, ngoài đội tuyển Brazil với 5 lần vô địch thế giới thì sau họ chính là những người Italia. Những kẻ luôn bị dự đoán là kẻ thất bại sẽ quật cường đi từng bước tới đỉnh vinh quang. Hãy đợi và chờ, đặt niềm tin và hi vọng, những người yêu màu thiên thanh!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|