“Bộ tứ huyền ảo” mới của Brazil17:12 4/3/2010
Xem thêm: Brazil, Dunga, Kaka, Maicon, Lucio, Cesar

Sau trận giao hữu thắng Ai-len, người ta thấy trên gương mặt của HLV Dunga hiện rõ vẻ thỏa mãn. Đó không chỉ là vì đội của ông đã thắng thuyết phục trước một đối thủ yếu hơn mà còn vì trong tay ông đang có một “bộ tứ huyền ảo” đủ sức đưa Selecao lên ngôi ở Nam Phi mùa hè này.


>> 'Brazil cần cải thiện lối chơi tại World Cup'
>> Robinho: Giữ lại nét samba
>> HLV Dunga đóng dần cánh cửa đội tuyển với Ronaldinho

Khi Dunga lên nắm quyền tại Selecao, ông đã được thừa hưởng một bộ khung lý tưởng với “bộ tứ huyền ảo” gồm toàn những ngôi sao “khủng” trên hàng công, đó là: Ronaldo, Ronaldinho, Adriano và Kaka. Thế nhưng chính bộ tứ được người ta tán dương ấy lại là những kẻ thất bại ở World Cuy 2006 (thua Pháp tại tứ kết).

Tại nước Đức năm đó, Brazil đã quá ngạo mạn với 4 siêu sao “tấn công tuyệt đỉnh” của mình và vì thế khi bộ ba Ronaldo, Adriano và Ronaldinho chơi thất vọng và thiếu gắn kết, đội tuyển vàng-xanh đã phải ôm hận. Bốn năm sau, một trong bốn ngôi sao ấy là Kaka đang đóng vai trò chủ đạo trên hàng công của Selecao. Trong khi Ronaldo không có chỗ, Ronaldinho bị gạt tên còn Adriano vẫn góp mặt nhưng đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nữa.

Không quá khó để nhận ra những nét mới trong lối chơi của Brazil lúc này. Đội bóng Nam Mỹ không còn nhập cuộc với sự hứng khởi thái quá khi luôn lấy tấn công làm kim chỉ nam trong mọi trận đấu nữa mà đã tỏ ra khôn ngoan hơn rất nhiều. Trước những đội khó chơi cỡ Argentina, Brazil hoàn toàn có thể nhường thế trận cho đối phương và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Khi sự chặt chẽ là điều cần có trong bóng đá hiện đại, tư tưởng chơi bóng ấy hoàn toàn hợp lý. Và khi đó, vai trò của những cầu thủ chơi sau Kaka trở nên vô cùng quan trọng.

Kaka lĩnh xướng hàng công còn Cesar trấn giữ "hậu tuyến"

Đầu tiên phải kể đến thủ thành của Inter Milan Julio Cesar. Một trong hai “người giữ đền” xuất sắc nhất Serie A (người kia là Buffon) đã chứng minh được năng lực của mình trong suốt những trận đấu ở vòng loại và đến trận giao hữu với Ai-len, Cesar chính là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất. Pha cản phá khó tin trước cú đánh đầu ở khoảng cách cực gần của chân sút Kevin Doyle đã cho thấy Cesar là một thủ môn đẳng cấp thế nào. Vì vậy, có anh trong khung gỗ, Brazil hoàn toàn có thể an tâm chinh phục cúp vàng.

Tuy nhiên, nếu chỉ có Cesar thôi thì hàng phòng ngự của Brazil vẫn chưa thể làm đối thủ e ngại. Rất may lúc này những người đứng trước mặt anh đều là những tên tuổi đáng để hy vọng. Maicon vẫn đang chứng minh vì sao anh được coi là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới hiện nay. Không chỉ phòng ngự tốt mà cũng giống như những bậc tiền bối đá cùng vị trí, Maicon có khả năng tấn công cực hay. Bàn thắng mới nhất mà cầu thủ 28 tuổi ghi cho Inter Milan ở trận gặp Udinese là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Một người khác cũng đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ của Brazil chính là trung vệ đội trưởng Lucio. Cựu hậu vệ của Bayern đang bất ngờ lấy lại phong độ đỉnh cao sau một thời gian người ta tưởng anh đã hết thời. Trong thời điểm World Cup chỉ còn vài tháng là khai mạc, Lucio đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo Inter và tiếp tục thể hiện điều đó trong trận giao hữu vừa qua với đối thủ Ai-len.

Lucio và Maicon đang trở thành chỗ dựa ở hàng thủ Selecao

Từ Brazil 2006 đến Brazil 2010 rõ ràng đã có sự thay đổi lớn lao. Dunga, với triết lý chơi bóng của một tiền vệ thủ, đã thổi vào lối đá tấn công rực lửa của Brazil một luồng gió mới về cách chơi phòng ngự. Với những hậu vệ xuất sắc đang chơi bóng tại Châu Âu và một thủ thành tầm cỡ, “hậu phương” của đội bóng vàng-xanh đang vững chắc hơn bao giờ hết và khi đó Kaka, nhân tố duy nhất trong bộ tứ này chơi ở phía trên, sẽ thỏa sức tung hoành dẫn dắt hàng công Brazil tại World Cup này.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, ba trong số “bộ tứ huyền ảo mới” của Brazil đều đang khoác áo Inter Milan (Julio Cesar, Maicon, Lucio). Và liệu với những con người ấy, Mourinho sẽ giúp họ lên đỉnh ở cấp CLB bằng chức vô địch Champions League, trước khi Dunga cùng họ gặt hái “quả ngọt” tại Nam Phi mùa hè này?
Theo 24H.com.vn
Xem thêm: Brazil, Dunga, Kaka, Maicon, Lucio, Cesar
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:“Bộ tứ huyền ảo” mới của Brazil
HLV Carlos Alberto Parreira mới chính là HLV của Brazil tại WC 2006 chứ không phải Dunga,ông thật sự chỉ lên năm quyền tuyển Brazil vào năm 2006 sau thất bại tại tứ kết trước Pháp và 1 điều lưu ý nữa từ khi lên nắm quyền cho tới hiện tại thì Dunga chưa 1 lần gọi Ronaldo lên tuyển dù chỉ là 1 trận giao hữu thì làm sao có 1 bộ tứ Ro-Ro-Ka-Ad như tác giả nói dưới thời HLV Dunga!Xin chân thành gữi đến trang web bongda.com.vn vì dạo này thấy các tác giả mắc khá nhiều sai lầm khi viết bài khi chưa tìm hiểu kĩ dù chỉ là 1 vấn đề nhỏ nhưng với Fan bóng đá thì điều đó không đơn giản
Được gửi bởi: Becks
Địa chỉ email: game_over1308@yahoo.com
Gửi lúc: 22:21 04/03/2010
 
Bình luận:“Bộ tứ huyền ảo” mới của Brazil
nếu nói là bộ tứ huyền ảo mà lại manh những cái tên ấy thì thật là bùn cho Brazil. Lối chơi chặt chẽ là cần thiết trong bóng đá hiện đại nhưng cũng phải giữ bản chất của nó. Brazil nổi tiếng với những pha bóng đẹp mắt và ngẫu hứng hãy nhìn bàn thắng của Robinho trong pha phối hợp với đồng đội sẽ thấy. Sao lại gắng thương hiệu Brazil với phòng thủ như vậy, thật không thể chấp nhận. Brazil có sức mạnh tiềm ẩn của những pha bóng ngẫu hứng chứ không phải lối đá chặt chẽ kiểu Châu Âu. Brazil sẽ vô địch WC với sự ngẫu hứng đẹp mắt ấy. Hãy nhìn Tây Ban Nha vô địch Euro với lối đá cống hiến sẽ thấy. Lối đá thực dụng hiệu quả nhưng không phải là phương án tối ưu của sự thành công.
Được gửi bởi: nguyển long
Gửi lúc: 22:12 04/03/2010
 
Bình luận:“Bộ tứ huyền ảo” mới của Brazil
bộ 3 (Cesar, Maicon, Lucio) đã chơi quá ăn ý với nhau ở Inter, nên vấn đề hàng thủ của Selecao lúc này là một chỗ dựa vững vàng giúp Bra có thể vô địch WC2010, thêm vào đó những Kaka, Robinho đang tìm lại cảm giác thăng hoa ngày nào, và với Ronaldinho nếu cứ tiếp tục thăng hoa như thế thì Dunga kô thể nào ko điển tên anh vào, và khi đó Bra sẽ có thể vô đánh bại bất cứ đối thủ nào ngán đường
Được gửi bởi: SAM
Địa chỉ email: tssam88@gmail.com
Gửi lúc: 20:34 04/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem