Rooney bỏ lỡ lễ bốc thăm World Cup vì buồn ngủ13:16 7/12/2009
Đêm qua, tiền đạo Wayne Rooney đã bất ngờ thú nhận rằng anh không thể xem trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2010 của đội tuyển Anh là vì do quá buồn ngủ.
>> Những bảng đấu "tử thần" trong lịch sử World Cup
>> Saha muốn tỏa sáng ở Everton để có suất dự World Cup
>> Capello không muốn chung kết Champions League toàn Anh
Chân sút của Manchester United là một trong những người cuối cùng tại xứ sương mù biết tin Tam Sư được xếp cùng bảng với Mỹ, Algeria và Slovenia, sau khi anh ngủ dậy và bật ti vi lên. Ông bố trẻ thức dậy vào lúc 10 giờ tối, tức là 4 giờ đồng hồ sau khi người đồng đội của anh tại đội tuyển Anh, David Beckham tham dự buổi lễ tại Cape Town.
Chàng Shrek đã mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng kể từ khi cô vợ Coleen sinh cho anh cậu quý tử Kai. Chàng tiền đạo số 1 của HLV Fabio Capello thừa nhận: “Thật sự là tôi đã ngủ cho tới lúc 10 giờ đêm”.
“Sau khi xuống tầu đi London (chuẩn bị cho trận đấu gặp West Ham), chúng tôi có mặt tại khách sạn vào lúc 5 giờ chiều và ngay lập tức tôi lên giường và xem ti vi. Nhưng tôi đã ngủ quên lúc nào không biết”.
Nhật xét về kết quả bốc thắm của đội tuyển Anh, cây săn bàn 24 tuổi nhận định đội bóng xứ sương mù có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. “Đây là một kết quả khiến chúng tôi hài lòng. Mỹ là một đội bóng xuất sắc. Tôi đã xem họ thi đấu tại Confederations Cup và hiểu rằng họ sẽ là một đối thủ khó khăn cho chúng tôi”, anh nói.
“Họ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và các cầu thủ của họ đang chơi bóng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tim Howard là một thủ môn hàng đầu có rất giàu kinh nghiệm khi từng thi đấu tại Manchester United và bây giờ là Everton".
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|