Evra: "Nước Pháp nên tạc tượng Henry!"10:53 22/11/2009
(BongDa.com.vn) - Mặc dù tình trạng căng thẳng giữa Pháp và Ireland vẫn chưa chấm dứt sau pha chơi bóng bằng tay của Henry trong trận lượt về play-off vòng loại World Cup 2010 nhưng hậu vệ Patrice Evra vẫn quyết định đổ thêm dầu vào lửa khi lên tiếng bênh vực người đồng đội của mình. Thậm chí, hậu vệ của M.U còn cho rằng Henry xứng đáng được tạc tượng ở Pháp...
Nếu không có pha khống chế bóng bằng tay rồi chuyền bóng vào trong để Gallas dứt điểm ghi bàn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra với đội tuyển Pháp. Tình huống ấy khiến Ireland bị loại một cách vô cùng tức tưởi và cho tới lúc này họ vẫn yêu cầu phải có một trận đá lại.
Cả thế giới lên tiếng chỉ trích Henry và điều đó khiến cho Evra cảm thấy khó chịu: "Mọi người chỉ trích và hăm dọa anh ấy, nhưng ở nước Pháp thì Henry là anh hùng. Thậm chí chúng tôi có thể sẽ tạc tượng anh ấy nữa."
"Liệu có bất cứ một VĐV thể thao nào dám nhìn vào gương và tự thề với lòng mình rằng chưa bao giờ 'chơi xấu' trong thi đấu hay không? Tôi nghĩ là chẳng có ai cả vì thi đấu thể thao luôn có sự cạnh tranh và bạn cần các mánh khóe để không bao giờ bị đuối so với đối thủ."
"Khi Henry khống chế bóng bằng tay rồi chuyền cho Gallas ghi bàn, tôi đã thấy anh ấy quya lại nhìn trọng tài nhưng trọng tài không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông ấy sẽ không công nhận bàn thắng. Vậy thì lỗi đâu thuộc về Henry?"
"Mọi người có vẻ như đã quá sa đà, hãy nhớ rằng, chúng tôi - tuyển Pháp đã giành quyền tới Nam Phi."
TD
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: