Ireland bị loại: Trọng tài có thực sự làm ngơ?12:19 21/11/2009
Sau khi trận đấu lượt về giữa Pháp và Ireland kết thúc, không ít người cho rằng đã có một "bàn tay đen" dắt Gà trống Goloa vào VCK World Cup 2010 bằng cách "nhắc nhở" tổ trọng tài từ xa. Sự thật có phải như vậy?
>> "Nếu tôi là Blatter, tôi sẽ cho đấu lại"
>> Eric Cantona muốn đánh Thierry Henry
>> FIFA khẳng định: Không có chuyện đá lại giữa Pháp và Ireland
Thua 0-1 ở trận lượt đi ngay tại sân nhà, CH Ireland hành quân tới Stade de France với hy vọng làm nên điều kỳ diệu tại đất nước hình lục lăng. Vẫn những con người đó, đoàn quân của HLV Trapattoni chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận và bàn thắng của đội trưởng Robbie Keane ở phút 33 đã làm nức lòng số ít CĐV có mặt trên sân và hàng triệu khán giả nhà đang ngồi trước máy thu hình.
 |
| Vị trị của trọng tài và các cầu thủ trên sân đúng thời điểm bóng chạm tay Henry |
Bàn thắng đó khiến trận đậu phải bước sang hiệp phụ và biết đâu trong loạt đấu súng may rủi, CH Ireland sẽ hiên ngang bước tới Nam Phi trước nỗi thất vọng của các nhà đương kim á quân Pháp. Thế nhưng, định mệnh đã tới ở thời khắc cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Từ một pha đá phạt trực tiếp bên phía cánh phải, đội trưởng Thierry Henry đã dùng tay khống chế bóng trước khi chuyền cho Williams Gallas kết liễu giấc mơ World Cup của Ireland.
"Bàn tay Chúa" phiên bản 2.0 đang là chủ đề nóng hổi nhất trên thế giới hiện nay. Có rất nhiều làn sóng bênh vực CH Ireland, thậm chí LĐBĐ quốc gia này còn đề nghị một trận đá lại. Cả thế giới đang đứng về phía thầy trò HLV Trapattoni trừ FIFA và những người Pháp. Có người còn mạnh bạo cho rằng, kết quả trận được lại "nhào nặn" bằng một bàn tay thế lực. Chính điều đó khiến trong tài tới từ Thụy Điển, Martin Hansson và các trợ lý của ông đành phải nhắm mắt làm ngơ, công nhận bàn thắng của Gallas giúp ĐT Pháp giành vé vớt tới Nam Phi.
Song thực tế không phải như vậy. Tờ The Times của Anh đã công bố kết luận dựa trên diễn biến trên sân, vị trí của các trọng tài và cầu thủ để khẳng định minh oan cho FIFA rằng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên.
|
| Ở vị trí này, chắc trọng tài Hansson phải có cặp kính nhìn xuyên thấu của điệp viên 007 chắc mới nhìn được bóng có chạm tay Henry hay không |
|
| Thủ thành Given cũng đã che mất tầm nhìn của trọng tài biên |
Rõ ràng, đội ngũ trọng tài cầm còi ở trận đấu này không hề cố tình phớt lờ tình huống dùng tay khống chế bóng của Thierry Henry. Họ hoàn toàn công tâm khi điều khiển trận đấu. Dù có thế lực nào không muốn ĐT Pháp vắng mặt tại World Cup đi chăng nữa, họ cũng chẳng hề can thiệp vào Bàn tay Chúa 2.0.
Quả thật, Ireland đã quá xui. Họ đã xui khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội trên sân nhà. Họ đã xui khi Anelka sút bóng đập chân hậu vệ khiến Given bất lực. Họ đã xui khi Duff và Keane bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn tại Stade de France. Giờ đây, người Ireland chỉ còn có thể ngồi với nhau nói chuyện "giá... mà" bởi lẽ FIFA cũng tuyên bố: "Kết quả trận đấu được giữ nguyên và không có chuyện đá lại".
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
22/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
22/05/2013
...
lượt xem
|
|
|