(BongDa.com.vn) - Nếu có thể dùng ngôn từ gì dành cho Đội tuyển Pháp vào lúc này có lẽ mỹ từ nhẹ nhàng nhất dành cho họ là may mắn. Chỉ có may mắn mới để cho cái giá treo cổ phải bị trùm kín lại khi “Gã điên” Raymond Domench thoát hiểm vào phút chót và FIFA cũng đỡ phải ngượng ngùng xấu hổ vì cuối cùng họ cũng đưa được đại gia nữa tới Nam Phi vào năm sau.
Cũng chẳng hiểu các quan chức người Pháp, những người nắm quyền điều hành của Liên đoàn sẽ nghĩ ra sao nếu tiếp tục niềm tin vào một người bảo thủ, thiếu sức sống và trì trệ như Domenech. 90’ thi đấu chính thức , toàn bộ những cầu thủ của Pháp đều chắc tâm trạng bất lực trước một CH Ireland thi đấu rất hợp lý nhưng rốt cuộc Chúa cũng soi sáng đường cho “Gà Goloa” bằng pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của Henry để giành chiếc vé cuối cùng đại diện cho châu Âu đến Nam Phi.
|

|
|
Ailen đã có khởi đầu thật suôn xẻ và khiến người Pháp toát mồ hôi hột. .Ảnh: UEFA.
|
Chiếc vé mà thầy trò Raymond Domenech giành được sau 120 phút của trận lượt về là một nỗi hổ thẹn của người Pháp và FIFA, trong khi những giọt nước mắt nghẹn ngào pha lẫn sự oan ức của CH Ireland sẽ còn được nhắc nhiều nữa khi người ta nói về một vòng loại play – off đầy tính toán và sắp đặt, thậm chí là thiếu công bằng.
Dẫn trước sau trận lượt đi, nhiệm vụ đơn giản của đội bóng đương kim Á quân TG là làm mọi cách không cho các học trò của Ông già Trapp tạo ra bất kỳ một bất ngờ nào ở tại Stade de France. Tuy nhiên điều tệ hại đã xảy ra cho các khán giả trung thành của đội bóng Áo Lam.
CH Ailen chơi trên sân khách mà người ta mường tượng như họ đang chơi ở sân nhà vậy. Kệ cho Pháp tính toán và hủ lậu với tư tưởng cầm hòa là đi tiếp, Keane dẫn dắt các đồng đội chơi 1 trận đấu kinh thiên động địa ngay ở thánh địa đối thủ. Họ thi đấu không ngừng nghỉ, các pha đan bóng nhịp nhàng nhưng cực kỳ tốc độ.
Ngay sau khi Hugo Lloris ngăn cản không cho Robbie Keane có pha tiếp bóng quá đỗi nguy hiểm thì ở phút 32 của trận đấu, Duff dốc bóng tốc độ loại hầu hết hàng thủ của Pháp rồi căng ngang cho Keane ở vị trí thuận lợi đệm bóng chính xác mở tỷ số cho CH Ailen.
|

|
|
Nhưng rồi cũng không thể kết thúc như cách mà người Ailen mong muốn. Ảnh: Getty.
|
Lợi thế lượt đi bị xóa bỏ và các khán đài của Stade de France nhưng đang là sân nhà của Ailen khi lúc này chính những CĐV màu áo xanh lá cây mới là người cất cao tiếng hát và hạnh phúc. Họ vui mừng vì Pháp chơi trùng xuống, bế tắc và mong đợi những đứa con thân yêu sẽ ghi thêm bàn thắng đề vùi Les Bleus xuống rãnh bùn sâu thẳm.
Từ khi bị thủng lưới, lối chơi của Đội tuyển Pháp vốn bế tắc lại càng âm u hơn. Domenech như kiểu để các học trò đá sao thì đá, chẳng chút chiến thuật và cũng không điều chỉnh. Ngược lại đội bóng của Trapp thì chơi rất điềm tĩnh, họ từ tốn hóa giải các pha tấn công của đội chủ nhà, chơi pressing toàn sân và luôn tạo ra các tình huống hú tim ở những đợt phản công.
Hiệp 1 chẳng khá hơn, hiệp 2 thì tệ chẳng kém vẫn là lối chơi thiếu sức sống của đội bóng áo Lam. May cho họ là những Kevin Doyle, Damien Duff hay Keane chưa thể nâng tỷ số lên nếu không mọi thứ chắc đã sớm mà kết thúc với Domenech.
90’ của hiệp thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ. Lúc này nhiều người cũng đã nghĩ rằng, với khả năng cầm trịch trận đấu tốt như bây giờ, các học trò của Trapp sẽ tiếp tục hành hạ đội chủ nhà và giải quyết ngay khi có thể ở 30’ đá thêm này.
Tuy nhiên số phận cũng thật trớ trêu, sự ưu đãi của Chúa có khi cũng nhầm lẫn hay có thể coi đó như trò đùa của tạo hóa. Phút 104 của trận đấu, Henry – 1 cái tên luôn đề cao bóng đá đẹp, là người đứng dậy chống chế độ phân biệt chủng tộc …đã có một trận đấu cực kỳ đáng nhớ khi trong 1 tình huống đưa bóng vào trong cho đồng đội, “Bàn tay” vàng của thủ quân Đội tuyển Pháp đã tạt đúng tầm cho Gallas đánh đầu hạ gục Given.
|

|
|
Và cuối cùng Gallas cũng mang lại niềm vui trọn vẹn cho người Pháp. Ảnh: Getty.
|
1-1 rồi, mặc cho các cầu thủ CH Ailen ra sức phản kháng, mặc cho sự căm phẫn của những người xem trên khán đài cùng BHL của Ailen. Trọng tài Martin Hansson vẫn công nhận bàn thắng.
Những phút tiếp theo, có lẽ do quá ức chế về cách cầm còi thiên vị của trọng tài và tinh thần bị sụp đổ nhanh chóng, CH Ailen đã không thể làm được gì trong 20’ còn lại để rồi khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, họ đau đớn và nghẹn ngào nhìn người Pháp lấy đi tấm vé mà đúng ra họ xứng đáng có được.
Chia buồn cho Trapp, còn Đội tuyển Pháp, họ hãy cười lên đi, hãy sung sướng lên đi vì rốt cuộc họ đã đạt được mãn nguyện. Còn Henry, từ giờ hãy lặng im trước những lời phê phán, các pha tiểu xảo của đối phương và những lời lẽ phân biệt chủng tộc bởi anh không còn xứng đáng để chống lại chúng khi bản thân anh cũng đã…nhúm chàm.
Hồng Duy