Hy Lạp và Bồ Đào Nha vượt ải sân khách giành vé tới Nam Phi5:05 19/11/2009

(BongDa.com.vn) - Hy Lạp và Bồ Đào Nha đều đã xuất sắc giành những thắng lợi trên sân khách để giành về mình những tấm vé vô cùng quý giá dự VCK World Cup 2010 trước sự tiếc nuối vô hạn của Ukraine và Bosnia-Herzegovina.

Hy Lạp và Ukraine đã có một trận hòa không bàn thắng ở lượt đi, thế nên trận lượt về là cuộc đọ sức cân não thực sự giữa hai đội bóng cùng có chung tham vọng rất lớn về chiếc vé dự World Cup. Lợi thế sân nhà khiến Ukraine dễ dàng nắm thế chủ động và liên tục thực hiện các ý tưởng tấn công của mình, nhưng điều quan trọng là họ đã thiếu đi sự chính xác cũng như may mắn cần thiết ở các thời khắc quyết định để giải quyết trận đấu một cách êm đẹp theo ý muốn của mình.

 
 

Hy Lạp áp dụng bài phòng ngự phản công sở trường để rồi ghi một bàn thắng ở phút 31 do công của Salpigidis, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 1-0 sau hai lượt trận để điền tên mình vào danh sách dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thất bại ngay tại sân nhà quả thực sẽ là một kỷ niệm buồn đối với bóng đá Ukraine, họ đã rất hy vọng vào trận đấu này để có thể lấy vé tới World Cup nhưng rồi những niềm vui được dự báo lại biến thành thất bại.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha không những bảo vệ được lợi thế của mình ở trận lượt đi (thắng 1-0) mà còn tiếp tục nhân đôi cách biệt đó sau khi kết thúc hai lượt đấu để đến Nam Phi một cách đầy thuyết phục. Bosnia-Herzegovina đã dồn toàn lực để "chiến" với Bồ Đào Nha trong trận đấu này nhưng cái mà họ thiếu chính là kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Bồ Đào Nha đã sống sót sau những ngày tháng đen tối ở vòng loại và bây giờ họ đã tiếp tục có quyền được nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp hơn ở tương lai.

 
 

Bồ Đào Nha chơi đúng với những gì đã làm nên tên tuổi của họ, tức là một lối đá hoa mỹ nhưng cũng rất chắc chắn ở hàng phòng ngự. Còn Bosnia-Herzegovina thì quyết tâm tận dụng sự thăng hoa và cơ động của cặp tiền đạo với mục tiêu ghi bàn thắng để lấy lại lợi thế về phía mình, nhưng trước hàng thủ giàu kinh nghiệm lẫn sức mạnh của đội khách thì mọi nỗ lực đó đều bị từ chối thằng thừng.

Khi Bosnia-Herzegovina chơi không hiệu quả và vẫn đang tỏ ra bế tắc thì Bồ Đào Nha bất ngờ tung ra đòn kết liểu sớm của mình ở phút thứ 55 của trận đấu, Meireles ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt về để nâng tổng tỷ số của cuộc đối đầu lên thành 2-0 cho Bồ Đào Nha. Tức là lúc này, Bosnia-Herzegovina muốn đi tiếp thì sẽ phải ghi được thêm 3 bàn thắng nữa (do Bồ Đào Nha đã có 1 bàn trên sân khách).

Đó quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi và mọi nỗ lực tuyệt vọng của đội chủ nhà trong những phút còn lại đều không được đền đáp. Họ đành chịu thất thủ ngay trên sân nhà và nói lời tạm biệt với giấc mơ World Cup của mình. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã hoàn thành mục tiêu, chắc chắn Ronaldo sẽ tới Nam Phi để hội tụ cùng những ngôi sao sáng giá nhất.

TD
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem